Bánh cuốn thơm ngon

Không biết các bạn sành ăn thích ăn bánh cuốn nhà nào, nhưng với mình đã mò mẫm không biết bao hàng bánh cuốn thì chỉ có bánh cuốn nhà này mới khiến mình dừng chân được. Một suất mình thường ăn gồm bánh cuốn nóng, cuốn đầy nhân, mình khẳng định lại là " Đầy ngập nhân thịt" nhé, mình chúa ghét kiểu làm màu một chút xíu ở ngoài trông cho có nhân chứ thực ra chả có cái méo j. Bánh cuốn ăn kèm chả lá lốt, cái này thì mình cực mê luôn. Chả to tròn mũm mĩm, rán vừa đến, không bị khô, kiểu ngoài giòn trong mềm, cắn ngập răng, nhai đến đâu sướng đến đấy. Ngoài chả lá lốt còn thịt nướng, chả quế cũng ngon lắm ấy.
Nước chấm thứ quyết định 70% độ ngon của suất bánh cuốn nhé. Nước chấm ở đấy được hoà với nước ninh xương nên ăn đậm vị lắm. Ăn xong còn muốn húp luôn cả nước chấm 😂😂😂 Nhà này được cái là rất kỹ tính nên làm gì cũng sạch sẽ. Bà bầu em bé đến ăn rần rần. Một mình em ăn 2 suất như này vẫn thòm thèm các bác ạ. Nhìn ảnh là biết không phải ít đâu mà vì ngon thôi 😅😅😅 Nói qua như vậy để anh chị em nào cùng sở thích thì có thêm một địa chỉ bánh cuốn ngon sạch nhé!
 

Bánh cuốn thơm ngon