Bún Bò Huế ở Hà Nội
Nói về bún bò huế.
Mình đã ăn bún ở chè hẻm- đường hùng vương tp huế.
Và o xuân lý thường kiệt rồi.
Và mình cũng từng nấu bún bò huế rồi.
Ở hn mình cũng đã ăn. Khá nhiều chỗ như
Bún huế bà hòa. Ngự uyển. 65 láng. O uông. O xuân. Và quán j ở lạc trung....
Mình có tý rì viu ờ như sau.
Ở huế mình đánh giá cao bún huế ở ngõ chè hẻm. Mình ko đánh giá cao bún o xuân lý thường kiệt.
Mình vẫn xếp bún huế bà hòa số 1.
Mình cảm thấy ngon. Đạt tầm 70% so vs bún huế ở huế. Quán có 2 cửa hàng ở linh đàm gần hilandcoffe và gần 172 hoàng văn thái.
Thứ 2 là ngự uyển. Thuộc kiểu chuỗi. Chất lượng cũng một 9 một 10 vs bà hòa. Nhưng mình vẫn đánh giá bà hòa cao hơn...
Và quán j ở lạc trung. Vị cũng giống ngự uyển.
Thứ 3 là o uông lạc long quân và 65 láng. 2 nơi này có vị giống o xuân lý thường kiệt huế
. Nhưng Mình đánh giá o uông cao hơn 65 láng nhiều.
Về vị thì 2 quán tương đương nhau. Nhưng bên 65 láng ăn cảm thấy hơi khắm vị mắm. ( đừng bạn nào nói vs t là bún huế phải cho mắm tôm nên khắm nhé. Vì mắm ruốc huế có hơn 10 loại. Măm chưng. Mắm nấu. Mắm nấu canh. Mắm ăn sống... )
Nếu ai đó nói tôi qua ăn 65 láng thì tôi sẽ gt họ qua o uông.
Mà thật ra t sẽ ko bao jo vào 65 láng để ăn vì t ko thích vị ở đó.
Còn ở O uông thì vị thanh hơn xíu. Có dò tai. Và cảm giác ngon hơn.
Đây là ý kiến cá nhân. Các bạn cũng góp lại ý cá nhân nhé.
Mấy bạn hl kiểu chỗ A chỗ B ăn như lol. Hay như nước lọc thì mình ko tiếp nhé.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây