Cá chi chi - Món ăn vặt của tuổi thơ

CÁ CHI CHI - Món ăn vặt của tuổi thơ !

Nhớ ngày xưa học cấp 2, được mẹ cho 5k ăn sáng + 1 hộp sữa nhưng toàn uống sữa không thôi, còn xiền thì để dành còn mua đồ ăn vặt 😅

Chắc hẳn 9x nào cũng còn nhớ, nào ômai vỏ cam chanh, nào mì trẻ em, bánh mì nướng mật ong, nem chua rán, rồi thì trà sữa, bánh bao chiên , viên C vị cam trong hộp trái tim , ... vân vân và mây mây ... Đúng là, cả thế giới như thu bé lại vừa bằng một cái mẹt bán rong í 😅
Thế nhưng, món mình kết nhất vẫn là Cá chi chi này, trưa nào cũng làm 4 chú vừa đi bộ về nhà vừa ung dung nhấm nháp 🤤
Ngày ấy mua 1 gói bé xíu xiu này có 500d, nhưng sao mà nó lại ngon thế 🥺 Cay xè và hơi ngọt ngọt, thi thoảng lại nhai phải mấy hạt vừng rang thơm thơm nữa chứ !!

Có đôi khi lượn ngang qua chốn cũ hay những ngôi trường khác, mình vẫn để ý xem có còn những sạp hàng chuyên bán đồ ăn vặt như ngày ấy nữa không, mà chẳng thấy ...

Cá chi chi - Món ăn vặt của tuổi thơ