Review quán ngan cháy tỏi và bún ngan trộn 71 Hàng Lược

Các bạn có tâm cho mình xin địa chỉ ăn ngan cháy tỏi và bún ngan trộn ngon rẻ ở Hà Nội với ạ!
Many thanks
Edit: cảm ơn mọi người, mình review lại cho mn thẩm nhé :)) . Qua review từ mn thì mình thấy mn vote cho 71 Hàng Lược nên hn mình đã qua đó 🙂
👉 khi bước chân vào quán, came nhận đầu tiên là quán khá là đông, chị chủ niềm nở, khéo mồm, a chủ cũng nhiệt tình.
👉 Mức giá từ 400k đổ xuống, món chính ngan cháy tỏi 200k: 1/2 con . Các món khác cũng giá same same
👉 Cảm nhận về đồ ăn (cái chính đây ạ)
T1: món ngan cháy tỏi, chắc do số mình k hên lắm nên đĩa ngan cháy tỏi toàn cổ mn ạ ;((
Chắc do họ đảo chung xong chia ra đĩa hay tn thì k rõ, nhưng cả đĩa chỉ đếm trên đầu ngón tay những miếng thịt. Riêng mình ăn được hẳn 3 miếng chỗ âu cánh ý, hihi, còn cổ thì khỏi p nói nhé. Mùi vị thì cảm nhận riêng nhóm mình thấy ăn được, ngan k đặc sắc lắm, tỏi chiên hơi ỉu. Túm cái váy lại là được 7/10
T2: vịt áp chảo, món nay thì được hẳn nửa con đàng hoàng :)) . Mùi vị thì khá là ok, mình thích vị áp chảo ở đây hơn ở vịt khu Giang Văn Minh: chấm 8/10 . N giá 1/2 con là 200 nên m trừ 2 điểm vì giá k hề mềm :))
👉 Điểm cộng là quán free bún khô và canh măng tiết, gọi mái thoải :))
👉 Quán khá đông nên nếu muốn oder đồ thì nên oder từ khi bắt đầu ngồi, chứ đang ăn mà gọi thêm thì dài lưỡi nha các chế 😭
👉Sức con gái hoặc con trai mà ăn yếu thì là đủ, còn ai ăn khoẻ thì k đủ no nhé, vì cơ bản đĩa ngan ý nó k có thịt để mà no ý ( đen thôi đỏ quên đi 😁) . Hôm nay ăn xong nhà mình vẫn p đi ăn thêm bát phở 😌 (đàn ông ăn thui). Nhưng nếu hôm nay mình k ăn bún nhiệt tình thì chắc cũng phải đưa đẩy thêm 1/2 bát phở đấy 😂
👉 -1/2 ngan cháy tỏi :200k
-1/2 vịt áp chảo: 200k
- 1 bia, 1 coca, 1 bình trà đá: 60k
- 2 canh, 2 bún khô: 0k
=> Tổng bill: 460k
👉 Có quay lại không? Chắc là không vì ck mình k thích hihi. Mình thì bt, 50/50
M mải ăn nên k có ảnh, với ngồi ngoài đường nóng ăn nhanh còn về nên k chụp 😁

Review quán ngan cháy tỏi và bún ngan trộn 71 Hàng Lược