Cần tìm thủ phạm phá hoại hạnh phúc gia đình. Đó là người nghĩ ra món bánh đúc nóng.

Cần tìm thủ phạm phá hoại hạnh phúc gia đình. Đó là người nghĩ ra món bánh đúc nóng. Món ăn ấy đã làm cho gia đình tôi lục đục, tình thân nguội lạnh, không khí chán nản bao trùm, mất niềm tin vào cuộc sống.
Hôm qua vì món này mà tôi đã đi khắp các tạp hoá siêu thị tìm bột năng. Bán kính 5km quanh nhà không có một gói nào.
Cấp tốc gọi điện cho anh yêu đang công tác tại trung tâm thành phố: anh là trinh sát mà không mang được bột năng về nhà là có lỗi với niềm tin của nhân dân, có lỗi với một công dân đóng thuế đều như chanh vắt.
Anh ta đi khắp các cửa hàng, đến hàng thứ 7, mua được 2 gói bột năng cuối cùng vét kệ. Tầm này, để chứng tỏ tình yêu thật sự, hãy yêu cầu đối tác đi mua bột năng. Thật sự luôn đấy các chị ạ. Hỏi đâu cũng hết.
Đứng nấu nổi hạch nách, vậy mà sau khi ăn xong:
- Mẹ ruột: bữa sau tôi xin phép không ăn bánh đúc.
- Con gái lớn: con mà sốt nữa là do mẹ đấy.
- Chồng: Anh đề nghị em lần sau làm món gì nên làm với số lượng ít trước.
- Em gái: may mà ăn bát cơm trước rồi, nếu không ăn CÁI NÀY xong không ăn được cái gì nữa.
Thật sự, món này đâu đến nỗi. Nhìn có khác gì ảnh mạng!
Cứ đà này, trên Yêu bếp có món gì tôi mang về cho nhà tôi thử tất. Cho chừa đi. Chê chị à?

Cần tìm thủ phạm phá hoại hạnh phúc gia đình. Đó là người nghĩ ra món bánh đúc nóng.

Cần tìm thủ phạm phá hoại hạnh phúc gia đình. Đó là người nghĩ ra món bánh đúc nóng.