Chào cả nhà yêu bếp ạ.Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn

Chào cả nhà yêu bếp ạ.

Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn nhà em mang đi làm. Em nhớ lúc mới quen nhau, e bảo thích và muốn nấu ăn thì bạn ấy đã cười ( kiểu nhếch mép) và bảo ‘’e mà biết nấu ăn hả’’ vì lúc đấy tụi e đi làm bận rộn quá nên hôm nào nghỉ thì chỉ muốn đi chơi và ăn uống ở ngoài, cũng không có cơ hội nấu nướng. Nhưng e chỉ kể lại cho vui thôi chứ lý do thật sự là đợt này rãnh rỗi quá, đất nước e đang ở vẫn còn lockdown , thêm nữa là mấy món ở chỗ làm bạn ấy e thấy nhiều dầu mỡ, không đa dạng và e thấy cũng tiết kiệm được khi mình nấu mang đi, kiểu vừa ngon vừa rẻ.

Những món e làm thường theo cảm hứng, rất ít món theo chuẩn công thức hoặc tủ lạnh có gì thì làm đấy, món gì làm được bằng nồi chiên không dầu thì cứ cho vào nên cũng không mất nhiều thời gian.
Và đây là kết quả ạ...

Chào cả nhà yêu bếp ạ.Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn

Chào cả nhà yêu bếp ạ.Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn

Chào cả nhà yêu bếp ạ.Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn

Chào cả nhà yêu bếp ạ.Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn

Chào cả nhà yêu bếp ạ.Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn

Chào cả nhà yêu bếp ạ.Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn

Chào cả nhà yêu bếp ạ.Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn

Chào cả nhà yêu bếp ạ.Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn

Chào cả nhà yêu bếp ạ.Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn

Chào cả nhà yêu bếp ạ.Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn

Chào cả nhà yêu bếp ạ.Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn

Chào cả nhà yêu bếp ạ.Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ những hộp cơm mà em nấu cho bạn