Chào cả nhà Yêu Bếp!Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ!

Chào cả nhà Yêu Bếp!
Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ! Đối với mình, đầu tiên có lẽ là việc xa nhà để đi học nội trú năm lớp 12. Nói chung từ một cô bé chỉ biết học, mình bắt đầu học được cách chăm sóc bản thân khi không có Ba mẹ ở bên. Học được cách sinh tồn trong trường nội trú mà giờ nhớ lại đúng là những kỉ niệm không thể nào quên, cũng hay và thú vị phết. Ngày ngày trôi qua lại đến cái mốc học Đại Học, trái với vẻ thích thú ban đầu thì bọn mình lại đối diện với vấn đề là sẽ tự nấu ăn sau chuỗi ngày ăn tiệm vì quá ngán và thèm cái hương vị của cơm nhà. Đám bạn thân của mình, thú thật ở nhà toàn không biết đến việc bếp núc, đều được Ba mẹ giao cho nhiệm vụ chính là học. Khó khăn ban đầu, loay hoay mãi thì cả nhóm cũng gọi là tạm giải quyết được. Phân công đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp theo từng ngày. Mỗi bữa ăn được dọn lên, cũng đủ 3 món mặn, món rau và món canh theo các cấp độ tăng dần theo trình độ nấu ăn của các thành viên. Đây cũng là lần nấu ăn đầu tiên của mình. Dù chỉ là trứng chiên, rau luộc, cá kho nhưng cũng hồi hộp lắm. Không biết hôm nay vừa miệng mọi người không, hôm nào được khen cũng khoái vô cùng. Thời gian trôi đi, bọn mình vẫn coi việc học là chính, ưu tiên những món ăn đơn giản, tiết kiệm tối đa thời gian, chủ yếu cả phòng được no bụng thôi.
Thấm thoát học Đại học xong. Mình cũng là đứa lấy chồng sớm (hihi giờ nhớ lại cũng không hiểu động lực lớn lao nào khiến mình liều mình quyết định vậy nữa😆). Điều đó đồng nghĩa với việc trình độ nấu ăn, nói chung tất tần tật mọi thứ mình đều khởi động ở con số cực kì thấp. Chỉ có độ liều là cao nhất thôi😅
Tiếp đến là chuỗi ngày vào bếp nấu ăn cho gia đình nhỏ 2 thành viên. Người Thầy đầu tiên của mình không ai khác là chồng mình cả nhà ạ! Dạy nấu ăn, dạy mọi thứ. Anh xã hơn mình 8t, lại sinh ra trong gia đình đông con, tự lập từ nhỏ, việc gì thấy cũng cân được tuốt. Nhiều lúc mình hay nói đùa "lúc em còn trong bụng mẹ, anh đã học lớp 2, nên em không biết cũng là chuyện thường thôi😁" mấy lúc đó giận cỡ mấy ổng cũng cười trừ các Mẹ ạ! Rồi em đến đoạn ốm nghén, nằm li bì không ăn uống được gì. Sự nghiệp vào bếp nấu ăn cũng kết thúc tại đây. Từ lúc sinh con đến lúc con em 3 tuổi em may mắn được sự hỗ trợ hết sức lớn lao của Mẹ chồng em. Cuộc sống cứ thế trôi qua với những món ăn ngon đậm đà do Mẹ Chồng nấu. Đi cùng đó là trình độ nấu ăn ngày càng lụt đi của em. Cứ thèm món gì nói với Mẹ là có ngay.
Mốc tiếp theo bắt đầu với việc Mẹ trả lại vị trí bếp chính cho em🙂 Món gì không biết lại gọi zalo các kiểu hỏi công thức cách nấu. Mẹ đẻ, mẹ chồng bận rộn liên tục. Hihi. Rồi cũng ổn, mình cũng lên tay dần. Cái gì không biết thì lên google, youtube...nhưng cũng nấu cho đủ món là xong, cũng không quan tâm đẹp xấu, bày biện thế nào. Bẫng đến một ngày, gặp được Yêu Bếp. Ôi, cái nhóm gì mà truyền cảm hứng dã man. Toàn siêu nhân, toàn những món ăn ngon lại được trình bày đẹp mắt. Em lại nghiền ngẫm đọc không sót bài nào. Em áp dụng vào căn bếp của mình, vào những bữa ăn của gia đình. Sự vui vẻ, hứng thú của 2 nhóc đối với mỗi bữa ăn được Mẹ chuẩn bị cho thật là động lực lớn nhất của em. Những mẹo vặt nhà cửa, bếp núc em học từ Yêu Bếp và áp dụng. Bếp núc, nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ. Những bữa ăn ngon, đẹp mắt làm cho tinh thần của em phấn chấn theo từng ngày. Mà Mẹ phấn chấn thì đi đôi với Ba và các con cũng phấn chấn theo. Người ta nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" là vậy. Suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống, trân trọng những gì đang có và yêu bản thân mình nhiều hơn💗💗💗
"Cố gắng chăm chút cho cuộc sống. Nấu cho mình, gia đình những món ăn ngon, chính là bước đi trong hành trình Yêu chính mình!"
Em xin chia sẻ với cả nhà những món em nấu, những mẹo sắp xếp nhà cửa học từ các chị trên Yêu Bếp ạ!
#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Chào cả nhà Yêu Bếp!Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ!

Chào cả nhà Yêu Bếp!Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ!

Chào cả nhà Yêu Bếp!Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ!

Chào cả nhà Yêu Bếp!Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ!

Chào cả nhà Yêu Bếp!Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ!

Chào cả nhà Yêu Bếp!Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ!

Chào cả nhà Yêu Bếp!Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ!

Chào cả nhà Yêu Bếp!Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ!

Chào cả nhà Yêu Bếp!Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ!

Chào cả nhà Yêu Bếp!Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ!

Chào cả nhà Yêu Bếp!Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ!

Chào cả nhà Yêu Bếp!Cuộc đời mỗi con người chắc hẳn đều có những mốc khác nhau nhỉ!