Chuyện Dao Thớt Nhà Mềnh:Hôm Trước Mình Kể Chuyện Gà Thì Có Rất Nhiều Bạn

Chuyện dao thớt nhà mềnh:

Hôm trước mình kể chuyện gà thì có rất nhiều bạn hỏi chuyện dao thớt. Nhưng hôm đấy post bài xong thì mình bị mất thị lực 1 tuần nên ko trả lời comment được, nên hôm nay trả nợ các bạn.

Chuyện là anh chồng thích làm toán của mình trước khi quen mình thì đi công tác ở VN rồi được đối tác mời đi ăn xôi gà. Nghe kể là cái quán nào có sân vườn rồi gà cả con thơm lừng chặt miếng bày kèm xôi. Ngon thế nhưng chồng mình chỉ ăn được xôi với muối tiêu vì... không biết gặm xương 🤣

Đến lúc quen mình cứ thắc mắc là ở VN sao có món ăn rất là lạ toàn xương 😅

Lần sau về VN thì đối tác không mời ra quán nữa, họ rủ xuống căng tin ăn cùng. Cơm hôm ấy có rau muống và gà rang. Thế là chồng mình lại ăn cơm rau muống 😆

Vậy nên mọi người nhìn miếng thịt gà tưởng mình đao thủ thâm hậu rồi dao sắc này kia nhưng thật ra là con gà đã lọc xương rồi mới cắt mọi người ạ. Mình cũng để gà nguội như gà bàn thờ rồi mới cắt, như vậy thịt chắc hơn, dễ thái hơn không bị vụn.

Còn bạn nào muốn mua dao giống mình thì dao của mình tên là Xin Zuo nha. Giá nhiêu tiền mua ở đâu thì mình không biết vì là quà tặng nha mọi người ❤️