#ĐónTếtBiếtĐủ #ThửtháchTết2022
TẾT CHĂM MÓN GÌ CHO CÔ CÔNG CHÚA THÍCH ĂN MÓN MẸ NẤU?
Lời đầu tiên gửi đến đại gia đình Yêu Bếp lời chào làm quen chân thành nhất! Đây là lần đầu tiên mình viết bài trong group và tham gia thử thách vô cùng háo hức này! Mong sẽ được mọi người ủng hộ mình nhé ạ!
Mình đang là mẹ của 2 cô công chúa nhỏ , đang sống ở miền Trung đầy nắng gió. Quê mình ở Quảng Nam, nơi có phổ cổ Hội An được nhiều bạn bè khắp cả nước và du khách quốc tế dành tình cảm yêu mến đặc biệt. Hi vọng sẽ làm quen thêm nhiều bạn bè trên khắp cả nước - những người bạn dành tình yêu bếp một cách đặc biệt.
Mình sinh ra 30 năm trên cuộc đời này, vẫn chưa biết được ba mẹ ruột của mình là ai. Mình được nhận nuôi khi chỉ 6 ngày tuổi, còn đỏ hỏn trong bệnh viện vào mùa đông năm đó. Với mình, khi đã làm mẹ rồi, mình mới thêm trân quý tình mẫu tử thiêng liêng. Ngày hai bạn nhỏ chào đời, mình khóc giọt nước mắt dâng trào hạnh phúc, kiểu như : “Gái ơi, cảm ơn con đã chọn mẹ trong cuộc đời, mẹ nhất định sẽ yêu con bằng những gì mẹ có!”. Mình vẫn chưa thể thông cảm hay thấu hiểu cho người đã sinh ra mình, mình cũng hiểu chắc người đó có nỗi khổ tâm đau đớn lắm, mới đành lòng bỏ mình ngày ấy. Nhưng nó luôn là vết rạn trong tim mình, mãi chưa thể lành lại được. Có lẽ giây phút nào đó trong đời, người đó chợt nghĩ và nhớ về mình không? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa một lần về tìm lại mình? Những tủi hờn, trăn trở đó, mình dồn tất cả vào sự chăm sóc 2 cô con gái của mình, bù đắp cả những phần thiệt thòi của tuổi thơ mình cho các bạn.
Đây là bộ sưu tập những món ăn mình tự nấu cho bạn nhỏ thứ 2. Hình ảnh dù không được trau chuốt lắm, do điện thoại cũng năm lần bảy lượt bị bạn ấy ném xuống sàn làm nứt camera nhẹ, huhu. Nhưng trong đó là cả tình yêu mình dành cho bạn. Mình tưởng đã phải sinh non bạn khi chỉ mới 28 tuần thai vì một sai lầm không đáng có. Thế rồi trời phật thương hai mẹ con mình, gái nhỉ? Bạn được giữ trong bụng mẹ an toàn đến ngày sinh mổ trong lời cầu nguyện hàng đêm mẹ xin trời cao. Mình là một giáo viên tiểu học, nên ngày phải dạy 2 buổi sáng chiều. ngày mai nấu món gì, trong tủ còn gì không là tối hôm đó phải suy nghĩ để lên thực đơn, cũng bận rộn trong niềm yêu thích lắm mọi người ạ! Mình có một điều mong mỏi đơn giản nhất, đó là nuôi con giai đoạn ăn dặm thật chu toàn, để con trải nghiệm mọi thứ mà sau này con sẽ va chạm, rồi để con tự do chọn lựa thứ mà con yêu thích. Mình đã lặn tàu ngầm các thể loại trong các group cho bé ăn dặm, và học hỏi từ group mình rất nhiều, chỉ để nấu cho con, hợp khẩu vị con và một cách khoa học nhất. Ngày Tết lại càng bận rộn hơn, nên mình đã lên sẵn các món nấu nhanh chóng nhưng đầy dinh dưỡng cho bạn. để 2 bạn có sức mà du xuân trong mùa dịch này ( dù chỉ là đi thăm nội ngoại hai bên thui ạ, hi). Trân quý các admin của các group, đặc biệt là admin Yêu bếp, đã giúp cho hàng nghìn bà mẹ trẻ như mình, làm tròn thiên chức một người mẹ đảm đang nhé ạ! Là một môi trường thân thiện, đầy tính nhân văn và bổ ích để tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ mọi điều tuyệt vời trong cuộc sống. Chỉ cần chúng ta còn thở khí trời trong lành này, nghĩa là chúng ta có thêm một giây phút để tận hưởng cuộc đời, để sống thêm 1 ngày thật ý nghĩa.
Xin kính chúc tất cả thành viên của yêu bếp có thêm một mùa xuân đầy ấm áp, yêu thương. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để theo đuổi đam mê của bản thân mình. Chúc group của chúng ta càng thêm gắn kết, sẻ chia vui buồn cùng nhau, và ngày càng phát triển hơn nhé ạ!
#Ươmmầmvuimới #TếtSốngXanh
Mọi hình ảnh và nội dung bài viết tham dự Thử thách “Đón tết Biết Đủ” đều thuộc bản quyền của nhóm Yêu Bếp (Esheep Kitchen Family). Các đơn vị truyền thông muốn chia sẻ thông tin vui lòng liên hệ fanpage Admin Yêu Bếp để được hướng dẫn.












Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên