Review nhà hàng Milan - InterContinental Hồ Tây
Cô bạn thì đang ngao du , còn tấm thân này đang vã , vã lắm rồi vì chả có ai để gọi đi 😞 .
Lí do để cháu đến đây ăn thì chả nhớ lắm .....
Cả tuần nay cứ bị mẹ khè đểu : “ hồi trc tao vs cơ quan toàn đi ăn ở intercon hồ tây ; ngon lắm , view đẹp kinh . Mi có ... mới được ntn “ . 2 là cháu nứng à quên hứng lên , chơi quả lớn chút xem sao 🙂 .
Vì k phải như Landmark 72 nên gửi xe dễ dàng . Ở tầng 1 là buffet , nhưng mình chọn Milan vì muốn ăn đồ ngoại . Lên tầng 2 , quả đúng là nó vắng thật , a nhân viên đi ra r xếp chỗ cho mình ( mặt ổng có vẻ lạ vì cháu đi 1 mình ) . Menu thì mình gọi 4 : Salata Milano , Lombo Di Agnello , ..... thôi chả gõ nữa oải quá !
- Khai vị là salad milan ; có cá hồi sống , thịt muối , xà lách và quả trứng trần ở giữa đĩa . Điểm nhấn chỉ là mấy miếng cá sống kia , lần đầu tiên ăn cá sống nên hơi ghê nhưng sau thì ổn rồi ......
- Sau là a nhân viên mang cùng lúc 2 món kia : chỗ mọc rêu kia là thăn cừu úc , sốt rượu vang đỏ , sốt lá hương thảo . Mềm , vừa vặn , nhưng mình vẫn cho nh muối vì thích mặn . Mình ăn cừu cũng kha khá nên biết thịt hay có mùi hôi , không hiểu họ khử mùi tốt hay mình lúc đó khợp nhanh quá nên “Liêm sỉ - not found “ , chả ngửi thấy mùi 🙂 , 9,5 / 10 , đây là thứ ngon nhất trong cả , ăn thì cứ p gọi là mềm oặt , “ Tóp , tóp “ nhưng k quá mềm như bò wagyu .... Tiếp là Filetto Di Manzo : thăn bò mỹ , măng tây , bí ngô nghiền vs sốt rượu vang đỏ . Giá cao hơn món cừu nhưng mình lại k đặc biệt lắm : à mà thực ra có , đậm hơn nhưng k mềm bằng , tuy nhiên lại có khoai và măng tây bù đắp nên được , 8 / 10 . Hơi hụt hẫng , chưa được như kì vọng .....
Bữa tối nay rất tuyệt , nhưng lại có điểm trừ vào dessert : bánh phomai , kiwi , kem cafe và dâu tây .... Mình nghĩ lại k hiểu ts gọi bánh này : bánh ít nhưng phomai thì nhiều quá , mình bị ngấy , còn kem phải để chảy ra mới húp được , răng buốt 🙂 . 6 / 10 vì có decor đẹp . Xét tổng thể thì cả chiếc bánh k được như ở c’est si bon , nhưng riêng phomai cảm giác ngon hơn :3
“ Anh zai thanh toán giúp e “ . Tờ hoá đơn đó :
- khai vị 280k
- Cừu : 750k
- Bò : 950k
- Bánh pm : 150k ( hơi flop )
- Tiền công phục vụ , tax : ........
Tính sương sương là ....... 2 trịu rưởi . Cháu trả bằng thẻ nên không đau ví mấy 🙂 .
Vừa thưởng thức món ăn , vừa ngắm hồ , cảm giác rất thích , nhưng quan trọng vẫn là yên tĩnh 😌😌 . Trước khi về thì nhân viên có tặng mình cái voucher giảm 20% cho lần ăn tiếp theo , thôi thì cố gắng cày để tiêu đc cái phiếu . Thật lòng là nó đáng đến từng xu ,nma sau bửa này là cháu đi đóng họ , đòi nợ thuê thì xếp hàng dài .
Viết báo thế thôi , dài quá sợ mng k đọc hết , hẹ hẹ .....
Còn cái nữa , các cậu muốn đi thì save post , đừng tag nhau nhiều quá , cmt chỉ là chia sẻ cảm nghĩ về ......
Sẽ còn quay lại , nhưng mà ở Saigon .
Tính qua Sunset bar thư giãn , nhưng quên khuấy : nhỏ k học , lớn sao uống rượu đc 😞 ...
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây