[GÓC ẤM BỤNG] Bánh giò Cô Béo số 3, Thụy Khuê=========== Dạo này thời tiết

[GÓC ẤM BỤNG]
Bánh giò Cô Béo số 3, Thụy Khuê🛎
===========
Dạo này thời tiết Hà Nội se se lạnh, buổi chiều tối khá thích hợp với việc lượn quanh mạn hồ Tây🛵 thì vừa hay mình có đi qua đầu Thụy Khuê và thấy quán bánh giò này, cũng trùng hợp là đang đói😅😅
Mình đi hai người nên có gọi hai suất một bánh thêm giò và một bánh thêm chả (như dưới hình). Bánh ra và điều ấn tượng đầu tiên của mình là nó nhiều, bác chủ quán ở đây mát tay mà từ bánh đến topping giò chả các thứ cái gì cũng nhiều, đầy ắp đĩa luôn nhìn rất ngon mắt 😅😅 thứ hai là bánh còn đang rất nóng, mình phải chờ 1 lúc mới cầm lên chụp dc :v bánh giò ở đây khá mềm và có cảm giác nó hơi bị vỡ nhưng mình nghĩ là vì có ít hàn the nên nó thế, thịt trong bánh thì dậy mùi thơm, mềm mà còn khá là ngậy nên ăn có cảm giác hơi ngấy 1 chút may có mấy chú bé dưa chuột kia giảm vị ngấy r, topping mình gọi ăn kèm có chả cốm và giò tai như ở hình ăn cùng bánh giò vị rất hợp dưới 1 chút xì dầu lên thì lại pơ phệch luôn ý😄 ăn xuất này xong cam kết với hội là k phải ăn tối🤭 Thời tiết dạo này mà buổi sập tối được ăn đĩa bánh giò kia thì lại ấm lòng luôn ý ạ :v
💲35k một đĩa nhé ạ (bọn mình ăn 2 đĩa 1 trà đá là 73k)
🕕Quán mở từ 6h sáng đến 8 rưỡi tối.
Kính hội ❤

[GÓC ẤM BỤNG]      Bánh giò Cô Béo số 3, Thụy Khuê===========      Dạo này thời tiết