[Góc cảm nhận] Đỉnh Nướng 36 Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán, Hà Đông

hôm vừa rồi team em 10 đứa đến đỉnh nướng ăn sinh nhật. điểm cộng thì có tàm tạm mấy cái: - điều hòa mát rượi - nhân viên nhanh. tự giác thay vỉ kể cả khi khách chưa yêu cầu. suýt nữa bọn em bị ghi thừa 2 đĩa bò may mà em thấy chính bạn nv đó ghi nên k bị tính thừa điểm chưa hài lòng lắm - mn nhìn hóa đơn thấy có vẻ nhiều đúng k ạ? nhưng k. ít lắm . ít cực. em vd 1 đĩa bò mỹ nướng tảng. nghe to đúng k ạ. nhưng thực chất nó là 1 đĩa 3 miếng, mỗi miếng to hơn lòng bàn tay xút. cắt ra bàn 5 đứa mỗi đứa đc 1 miếng. giá cho 1 đĩa đó là 65k. thịt thì so với những chỗ đã ăn thì nó k tươi bằng. ướp k có vị. chưa kể sốt chấm so với mồm em cũng k ngon, nhưng đấy là tùy mồm. kimchi bạn em kêu chua nhưng với em thì là vừa - lần đầu tiên em đi ăn mà cho kiểu cho giày vào túi nilon rồi để ở dưới chỗ ngồi. hay là do lần đầu em đến ăn quán ngồi bệt nên thấy lạ. cho em xin tí thông tin về cái vấn đề này với - với quán này ai ăn ít thì hãy nên vào. chứ với cái mồm thuồng lồng như em thì các bạn nên chọn chỗ khác. ăn nướng xong. em còn ăn thêm 1/6 cái bánh gato cộng thêm 1 bát chè mới thấy lưng bụng

[Góc cảm nhận] Đỉnh Nướng 36 Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán, Hà Đông