Góc chê Theo kiểu “Tôi lạc quan giữa đám đông nhưng khi vào Enggo thì lại không

Góc chê
Theo kiểu “Tôi lạc quan giữa đám đông nhưng khi vào Enggo thì lại không :)))”

Tên quán: ENGGO Chicken
Địa chỉ: C10, ngõ 73 Nguyên Hồng

Hôm nọ có vô tình đọc được bài review về quán này mới mở nên mình với bạn mình đã đến thử ngay và luôn. Bọn mình có vài nhận xét như sau:
- Về phục vụ: Quán ghi mở cửa từ 10h sáng cơ mà 11h kém bọn mình đến thì quán vẫn chưa chuẩn bị xong nên bọn mình có lượn lờ bên ngoài một chút để đến 11r vào ăn. Quán mới nên phục vụ chưa chuyên nghiệp.
- Về không gian: sạch sẽ, mát mẻ, hơi nhỏ nhưng không sao.
- Về đồ ăn: Bài review hôm nọ khen gà ngon, nhưng mình không thích gà lắm nên thử món khác. Mình gọi 01 mì hàn phô mai chả cá (30k) và 01 canh kim chi thịt bò kèm cơm trắng (80k), hai món như ảnh ạ.
Nhìn hình đã siêu thất vọng r nhưng bminh cố ăn vì nghĩ “Dont judge a book by its cover” 😭

Mì ngấy, chả cả đc tầm 4-5 miếng, không ngon.
Canh kim chi siêu nhiều mỡ, miếng kim chi để cả lá cải thảo to đùng, lúc ăn trông rất mất mĩ quan 😡 Cơm hơi nát, hạt gạo không được đẹp.

Nói chung là mua một bài học chứ mình sẽ không bao giờ quay lại nữa huhu.

Túm váy lại là Lương Sơn Bá Chúc Enggo sớm cải thiện =))))
#dongda
#enggochicken

Góc chê Theo kiểu “Tôi lạc quan giữa đám đông nhưng khi vào Enggo thì lại không

Góc chê Theo kiểu “Tôi lạc quan giữa đám đông nhưng khi vào Enggo thì lại không

Góc chê Theo kiểu “Tôi lạc quan giữa đám đông nhưng khi vào Enggo thì lại không