GÓC HỀ HƯỚC.Đây là 1 bài review góp ý mang tính chất xây dựng.Mình là 1 con nghiện

GÓC HỀ HƯỚC.

Đây là 1 bài review góp ý mang tính chất xây dựng.

Mình là 1 con nghiện buffet lẩu nướng, quán 4b Deli cơ sở Thượng Đình là nơi mình hay ghé nhất. Ở đây giá cả vừa phải (~180-200/1 người cả đồ uống) thì so với mặt bằng chung là đồ ăn ngon. Món đa dạng. Nhân viên thái độ tốt, (mình quý nhất bạn dắt xe vì rất chu đáo và quan tâm khách). Tuy nhiên hôm nay mình có một vài trải nghiệm khá hài hước nên muốn chia sẻ.

ẢNH 1: là đĩa cánh gà chiên ăn kèm với buffet ( thường là khai vị trước khi lên đồ ). Bạn phục vụ của mình trong lúc bê đĩa ra đã làm rơi 1 chiếc ra bàn và rất nhanh chóng cầm TAY KHÔNG bốc lại chiếc cánh đấy vào đĩa trước sự bàng hoàng ngỡ ngàng của vợ chồng mình. Sau đó thì bạn ý "cất bước quay lưng ra đi không nói câu tạ từ". Mình cũng không trách bạn ý vì có thể đó là 1 phản xạ không điều kiện trong lúc chạy đồ sml. Nhưng đây vẫn là điểm cần cải thiện dù bạn rất dễ thương.

ẢNH 2: Như bao quán buffet nướng khác thì hàu nướng mỡ hành là món thường xuyên có trong menu. Nhưng trần đời ai oán mình thấy có 1 món hàu mà hành thái dài hơn cả bát canh trứng nhà mình. Ăn hàu chín rồi mà hành vẫn còn hăng.

ẢNH 3: Tào phớ tráng miệng. Món này thì mình bất ngờ nhất vì...ngon quá. Ngon hơn hẳn các hàng tào phớ mình từng ăn.

Chốt hạ là mình vẫn sẽ quay lại đây vì mình thích quán này. Nhưng rất mong các bạn phục vụ Deli nói riêng và các bạn ở các cửa hàng khác nói chung lưu tâm đến vấn đề phục vụ. Vì thực sự thỉnh thoảng lại làm phát "nhân trần" như vậy thì mình ko dám quay lại nữa đâu

GÓC HỀ HƯỚC.Đây là 1 bài review góp ý mang tính chất xây dựng.Mình là 1 con nghiện

GÓC HỀ HƯỚC.Đây là 1 bài review góp ý mang tính chất xây dựng.Mình là 1 con nghiện

GÓC HỀ HƯỚC.Đây là 1 bài review góp ý mang tính chất xây dựng.Mình là 1 con nghiện