Pappami Lẩu Nướng

Pappami Lẩu nướng, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông Hôm bữa tụi em có 6 người, được một người bạn giới thiệu đến đây ăn thử, bình thường em khá là khó ở với mọi thứ trong cái cuộc đời này mà chả hiểu hôm đó như nào (chắc đang phê cần), nên cho điểm có vẻ cũng dễ dãi: - Về không gian: Quán khá thoáng, xịn, không đông như King hay Gogi, không bị khói mùi, phong cách khá hiện đại. Thích hơn rất nhiều các quán khác vì độ thoáng. Vào mấy quán đông quá mùi bị hỗn tạp ngửi rất sợ  - Về đồ ăn: Đồ nướng khá đa dạng, em không nhớ hết được cái menu mà chỉ ăn loanh quanh vài loại (ba chỉ, sườn bò, tràng, chân gà rút xương,...) Về cơ bản đồ khá tươi, ướp cũng ổn (em không thích ăn đồ nướng mà ướp, nhưng đi quán này thấy cũng không quá tệ). Thịt ngọt, thơm. Bạch tuộc ăn cực tươi, giòn, ngọt. Thích nhất là quán này có mấy cái đồ quán khác không có, như kiểu tràng, tim, chân gà các thứ... (em fan "lòng"). Ấn tượng nhất là nước lẩu, nước lẩu Thái ngon gần nhất trong số những quán mình từng ăn. (Xêm xêm với Thai Bangkok cuisine chỗ Giảng Võ). Đồ nhúng lẩu cũng đa dạng (thịt, sườn sụn, tôm các thứ chứ không chỉ có mỗi ba chỉ bò như quán nướng khác). Nhưng ăn đến bước lẩu no quá rồi không nuốt nổi gì nữa nên không đánh giá được nhiều. - Có loại rượu sochu vị bưởi giá 90k/chai uống khá dễ uống, bàn em 6 người uống hết 3 chai + 1 bình nước hồng trà + 1 bình sâm dứa. (Hồng trà ngon không kém gì Dingtea:))). - Điểm trừ của đồ ăn: Nước chấm dở, không đặc sắc. Panchan và salad hơi hẻo, không đa dạng, hoặc em không gọi hết (có salad hoa quả, sald nga, kim chi,...) khoai tây chiên ngấm dầu nên ăn bị ngấy. Chấm 8/10 - Về phục vụ: Chắc quán mới nên mặc dù nhân viên vô cùng nhiệt tình nhưng có chút hơi lớ ngớ một tí, quán này theo phong cách tự nướng nên các bạn nhân viên không phải nướng đồ, thay vào đó thì thường xuyên đi dọn đồ thừa, khăn giấy khi khách đang ăn. Cá nhân em không thoải mái lắm với việc này nhưng thôi vì bạn cười dễ thương nên cũng không ý kiến gì lắm. - Giá: tụi em ăn suất buffet 200k/người (đang được khuyến mãi còn bt là 240k), cộng thêm 3 chai sochu, 2 bình nước, tổng hết 1tr2. (6 người ăn, em được mời đồ uống). Cá nhân em thấy rẻ cho 1 bữa ăn chơi bét lè lè nhè. Chấm tổng: 8/10. So với giá thì là 8.5/10.

Pappami Lẩu Nướng