Tiệm ăn của Nàng

Tiệm ăn của Nàng của trangnhimtron Thấy giới thiệu nhiều cộng thêm rất nhiều lần muốn ăn đồ Hải phòng mà chưa có dịp nên quyết định đi ăn quán này xem sao, thấy food reviewer giới thiệu là đồ ăn chính gốc Hải phòng nên cũng rất háo hức ăn 1 lần cho biết. Mình gọi 1 bánh bèo, 1 dừa dầm, bánh mì cay, 1 bánh bao. Bánh bèo mình ăn thấy cảm giác giống bánh răng bừa bánh tẻ nhưng k được mềm và nhiều nhân như bánh tẻ. Vỏ bánh rắn, hơi cứng mặc dù bánh đã được làm nóng r, k biết có phải do kiểu bánh Hải Phòng ngta làm như vậy hay không nhưng cá nhân thì mình k yêu thương được em nó. Nước chấm ngon nhưng khi bánh chấm vào như 2 đường thẳng song song, chẳng có chút liên quan gì đến nhau, bánh k ngấm được nc chấm, vẫn nhạt nhẽo vậy, và nước chấm chỉ để nhấn nhá cho vui 😩  Dừa dầm rất ngon, ngậy, mình thích mỗi dừa dầm ở đây thôi 👍🏾 Bánh bao vỏ thì nhiều lại ít nhân, nhân ít đến nỗi ăn mà chưa kịp cảm nhận hương vị như nào 😂 lại đắt nữa, ăn không có 1 chút ấn tượng gì  Bánh mì cay thì k bình luận gì, vì nó xuất hiện ở Hà Nội từ lâu r và ăn rất nhiều lần rồi 🙂
Ăn để biết thì được, để quay lại chắc là không. Lần tới nếu lại muốn ăn đồ ăn Hải phòng khác chắc mình sẽ làm 1 chuyến xuống tận HP thưởng thức xem sao 😬 Tổng thiệt hại: 91k mà ăn cũng k no lắm ))) Chấm điểm: 5/10

Tiệm ăn của Nàng