[Góc năn nỉ cũng không quay lại] Chè ngon mẹ Nhím cơ sở Hai Bà Trưng

Về độ ngon thì mình ko bình luận gì nhiều, món này quá phổ biến rồi ạ, nhưng nhấn mạnh chè bưởi ngọt, siêu ngọt luôn. Thứ mình ko hài lòng nhất là thái độ nhân viên. Lúc xếp chỗ quán đông, mình có thể thông cảm( dù hôm mình ăn quán ko đông lắm). Thêm nữa gửi xe ăn chè cũng mất tiền ạ.
Nhưng khi mình ăn gần hết bát, ahuhu, có 01 em chun đứt nằm chễm chệ trong bát. Cái đó cũng ko quan trọng lắm, quan trọng là khi mình bảo với bạn nhân viên, bạn ấy ko xin lỗi, mà nói với mình là đây là chun buộc túi chè, và thò tay vào lấy cái chun ấy ra, sau đó... không có sau đó. Mình rất rất thất vọng và NEVER COMEBACK. Xin lỗi mọi người vì mình quên ko chụp cái chun đó ạ. 0/10 đ Mình quên ko ghi địa chỉ, Chè ngon mẹ Nhím cơ sở Hai Bà Trưng nha m.n 

[Góc năn nỉ cũng không quay lại] Chè ngon mẹ Nhím cơ sở Hai Bà Trưng