Mình rất thích ăn bánh trứng gà non, đợt trước suốt ngày ăn ở Hàm Long. Thấy ảnh của anh Ninh eating có vẻ ngon nghẻ đáng ăn (ko review chỉ up ảnh story), nên nằng nặc đi ăn theo.
Đầu tiên là bước vào quán, mùi rất thơm, thơm lắm í mà đang đói nên mong chờ chờ đợi cực kí. Ảnh 1 là bánh trứg gà non vị socola giá 25k. Thật sự thì.. ăn xong tất cả nhữg gì cảm nhận đc là sự ngấy!!! Mỡ màng, ngấy, dầu mỡ, nhạt toẹt! Ko có chút vị socola nào ngoài cái màu nâu và mộ
t chút sốt kia. Thật sự ko có vị gì ngoài vị mỡ cả các bạn ạ :(( hoảng thật sự ăn xong hơi buồn nôn :((
Ảnh 2 là kem + bánh trứng, bánh trứng truyền thống + kem vị dừa + 1 miếng bánh oreo và 3 miếng kẹo dẻo như trong ảnh, giá 55k. Bánh vẫn ngấy như nhau, nhưng đc cái ăn với kem thì chỉ cảm thấy vị kem thôi, may quá. Đến lúc hết kem thì thôi, bỏ luôn bánh. Tổng thiệt hại hết 80k :(( thật sự phí mồm :((
Địa chỉ 110 G3 Trung Tự, tất nhiên là không bao giờ có lần thứ hai ạ
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây