Bóc phốt quán Hoa quả dầm 211 Chùa Láng
𝗘𝗱𝗶𝘁: Sau khi đọc cmt thì mình mới biết quán đã đổi chủ chứ k phải quán trước mình vẫn hay ăn ạ. Cảm ơn mn
Mọi người cho mình hỏi con đang bò kia là con gì vậy ạ. Ăn từ hôm qua mà ngồi nghĩ cả ngày vẫn không biết con gì nên quyết định ngồi bóc phốt.
Hôm qua mình có đến quán Hoa quả dầm (211 Chùa Láng) và gọi 2 cốc như trên. Quán này là quán ruột của mình từ hồi mới lên Đại học mà mọi lần chỉ ăn sữa chua mít nên không biết hoa quả dầm thì có thêm món topping như này 😃.
Mình có bảo lại với anh chủ quán thì anh bảo "có 1 con thôi không sao đâu" rồi quay đi.
Lúc sau mình đi ra thanh toán thì anh giảm cho mình 8k. Mình có nói lại là:
- Em phải bỏ cả 2 cốc đó không ăn nổi
- Tại sao lại không ăn được ? ( Anh hỏi với chất giọng nhẹ nhàng)
- Nó bò như vậy sao e dám ăn tiếp
- Thỉnh thoảng mới có 1 cốc bị vậy thôi chứ bình thường có sao đâu 😃
Lẽ ra nếu a thay cho mình cốc khác hoặc xin lỗi thì sẽ chẳng có chuyện gì to tát cả. Nhưng không 🥲, anh đã chọn lối đi khác khiến chúng mình không thể có tiếng nói chung.
Thôi thì các bạn đi ăn nhớ để ý chứ đừng để bị như mình nha. Ám ảnh thật sự ạ 🥲🥲🥲
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây