[GÓC THẤT VỌNG VÔ CÙNG]LÚC ĐI HẾT MÌNH LÚC VỀ BỰC MÌNH, KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠIHotpot

[GÓC THẤT VỌNG VÔ CÙNG]
LÚC ĐI HẾT MÌNH LÚC VỀ BỰC MÌNH, KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Hotpot kingdom 45 Trung Hòa
Mình đặt bàn 7 người, chọn suất 169k( ban đầu định chọn 109k thôi nhưng do tìm hiểu có chương trình khuyến mại khai trương giảm 50% nên quyết định chọn suất 169k và buffet pepsi 29k)
Là một khách hàng vô cùng dễ tính và chưa bao giờ đi chê bao giờ nên ban đầu k chụp choẹt gì cả nhưng sau hơn 1 tiếng bực mình thì quyết định chụp đồ và review
Menu suất mình up bên dưới
* CHẤT LƯỢNG ĐỒ ĂN
Đồ ăn không hề tươi,cá không tươi, khá bở,tôm không sạch, chất lượng bình thường, thịt bò thì nhiều mỡ ( đồng ý là buffet là chuẩn bị trước nhưng k được như các quán buffet mình đã từng ăn, cái này mình k chê trách gì), đồ ăn khá ít, đồ ăn khai vị thì nhiều dầu mỡ, ăn rất ngán, đồ ăn không ra đủ với số lượng như trên menu, chọn 2 nước lẩu bulgogi và thái tomyum nhưng k ngon, nước thái thì ít nước cốt dừa.
* KHÔNG GIAN QUÁN
Cũng ok. Rộng, sạc sẽ, không chê gì
* THÁI ĐỘ PHỤC VỤ (KHÔNG HÀI LÒNG 1 CHÚT NÀO)
Bàn mình đặt lúc 7h30 nhưng sợ đông nên đến sớm 15p.Lúc đến tầng 1 full chỗ nên được xếp lên tầng 2( bàn mình đến đầu tiên). Do m.n đi k cùng nhau nên lúc đến chưa gọi luôn mà chờ sau 5-7p mới gọi đồ.Sau 15p gọi đồ thì món khai vị mang lên( 2 món salad, khoai lang kén, chả cá, gà lắc phomai), bọn mình chờ lên lẩu rồi ăn nhưng 20p vẫn k thấy lên lẩu, mình nghĩ ăn xong khai vị mới lên lâu nên bọn mình mới ăn, để còn lên lẩu.Nhưng ăn xong đếp 15p rồi mới thấy nhân viên bắt đầu chuẩn bị nước lẩu.Lúc này các bàn đến khá đông, mà thấy có 2 bạn nhân viên, nên bọn mình thông cảm, cũng k thúc giục gì cả.Nhưng càng chờ càng mất.Gọi mấy lần nhưng nhân viên k đến, sau khi ăn xong tráng miệng được hơn 30p bọn mình mới được bê ra 1 nồi nước lẩu và 1 đĩa nhân gồm 2 con tôm, 1 miếng mực, 2 cái râ mực và vài miếng thịt bò.Nhúng hết, ăn hết rồi, mà mãi không thấy có đồ.sau khi gọi rất nhiều lần không được đáp ứng, thì mới có bạn nhân viên bê 1 vài đĩa bò ra.Nhân viên làm việc không có sự kết hợp nên k nhớ bàn nào gọi suất nào để ra đồ.Nhớ ra suất mình gọi có hải sản nên bảo bạn nhân viên cho hải sản thì được 2 đĩa tôm, 1 đĩa gồm mực và bạch tuộc( như hình), vài đĩa cá ra.Thấy các bàn bên cạnh ra khai vị món sushi thì mình bảo bạn nv ra cho mình, nhưng 5 lần gọi vẫn không có phản hồi, và lần thứ 6 gọi thì 5p sau bạn nhân viên ra bảo " nhà em đông khách, hết sushi rồi, ac thông cảm". Lúc này thì bực mình trào lên đến não luôn rồi.Buffet pepsi cho 7 người, tổng 193k nhưng ra cho bọn mình được 3 bình thì bảo nhà e hết pepsi rồi, đang đi mua.Cạn luôn lời. Có vẻ tầng 1 bớt khách nên tầng 2 có thêm nv, nhưng bọn e gọi khản cổ mà mấy bạn nv đứng ở cửa nói chuyện với nhau. Sau gần 2 tiếng vừa ăn vừa chờ trong sự bực mình thì a quản lý ra bảo " nhà a hôm nay đông khách, có gì không được mong m.n thông cảm". Cũng ok thôi.Thấy m.n k dùng nữa nên mình gọi đồ tráng miệng. Bàn 7 người nhưng bạn nv bê ra được 1 đĩa dưa hấu 6 miếng và khá là "dầy". Chán đến tột cùng, bọn mình đi về. Xuống thanh toán, có thêm 1 bàn khác xuống cùng. Bọn mình đứng đợi nhau thì có 1 bạn bàn khác đứng gần nhóm.A quản lý có hỏi bọn mình đi 7 người hả, sau đó đếm cả bạn kia là 8 thì bọn mình bảo là bàn khác. A ấy liền quay sang bảo a bên cạnh " đ*t mẹ, không kiểm tra thì đền ốm", sau đó chị thu ngân có ra hiệu đứng nói nữa thì a ấy k nói gì.Bọn mình đi về luôn.
Đây là lần đầu tiên mà đi ăn, bỏ tiền ra mà mua về cái sự bực mình đến vậy.Đồ ăn thì không chuẩn bị sớm nên ra đồ k đủ.Bàn bên cạnh khá gắt thì được chị quản lý yêu cầu nv care cẩn thận còn bàn mình k nói gì thì kệ luôn.Nv thì phục vụ k chuyên nghiệp, 2 bạn nữ thì khá nhiệt tình nhưng toàn quên đồ còn các bạn khác thì kệ luôn.
Chấp nhận vì được giảm 50% thì cũng thế thôi và không bao giờ đặt chân quay lại

[GÓC THẤT VỌNG VÔ CÙNG]LÚC ĐI HẾT MÌNH LÚC VỀ BỰC MÌNH, KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠIHotpot

[GÓC THẤT VỌNG VÔ CÙNG]LÚC ĐI HẾT MÌNH LÚC VỀ BỰC MÌNH, KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠIHotpot

[GÓC THẤT VỌNG VÔ CÙNG]LÚC ĐI HẾT MÌNH LÚC VỀ BỰC MÌNH, KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠIHotpot

[GÓC THẤT VỌNG VÔ CÙNG]LÚC ĐI HẾT MÌNH LÚC VỀ BỰC MÌNH, KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠIHotpot

[GÓC THẤT VỌNG VÔ CÙNG]LÚC ĐI HẾT MÌNH LÚC VỀ BỰC MÌNH, KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠIHotpot

[GÓC THẤT VỌNG VÔ CÙNG]LÚC ĐI HẾT MÌNH LÚC VỀ BỰC MÌNH, KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠIHotpot