Góc thất vọng vô cùng !!! Sườn nướng Tổ nếm Hoàng Hoa Thám, dạo gần

Góc thất vọng vô cùng !!! Sườn nướng Tổ nếm Hoàng Hoa Thám, dạo gần đây thấy quán này được review khá nhiều, nên hôm nay mình có đặt trên Now để thưởng thức thử xem. Mình đặt 1 set sườn nướng phô mai 1kg và 1 salad vừng, tổng hoá đơn 419k được áp dụng mã giảm giá 30% còn 368k cả ship như hình. Đặt xong mình háo hức đợi vì thấy quảng cáo và review đều khen nức nở. Sau 1 tiếng đợi đồ thì cũng đã nhận được 1 hộp sườn trông khá lịch sự, sạch sẽ, mở ra thì bên trong là 2 lớp giấy bạc để giữ nhiệt sườn, nhưng mình chạm vào thì thấy sườn chỉ còn hơi âm ấm chứ không được nóng hổi nữa, có lẽ vì ship đi hơi lâu. Về hình thức thì miếng sườn không được đẹp đẽ như trên ảnh fb, ảnh mình chụp cam thường không qua chỉnh sửa gì để đảm bảo tính khách quan. Ok không sao, đồ ăn quan trọng là ngon thôi, nhưng mà thực sự là nó không ngon 1 tí nào luôn ạ, nếu mà không muốn nói là tệ 😓😓😓. Miếng sườn nhạt nhẽo cho dù đã rưới sốt, thịt khô bã chứ không được như quảng cáo là “mọng nước”. Củ quả nướng cùng thì sượng như kiểu chưa chín, và đặc biệt là phô mai hay cái mà quán gọi là “phô mai” ạ, không hiểu phô mai này chế biến kiểu gì mà nó bột bột và không có tí vị gì béo ngậy của phô mai cả. Mình thuộc dạng dễ tính dễ ăn mà cũng chỉ cố được 1 miếng rồi bỏ, cả nhà 4 người không ai ăn nổi, để thừa gần như nguyên cả hộp. Vừa tiếc tiền vừa bực mình. Không hiểu các bạn review trước mình ăn ngon thế nào chứ như mình cảm giác như 1 cú lừa vậy. Hi vọng các bạn review có tâm 1 chút chứ như này chết dở thực sự đấy ạ 😭😭😭

Góc thất vọng vô cùng !!! Sườn nướng Tổ nếm Hoàng Hoa Thám, dạo gần

Góc thất vọng vô cùng !!! Sườn nướng Tổ nếm Hoàng Hoa Thám, dạo gần