[ Góc thèm ốc ] Bún ốc bà Thoa - 19 Kim Mã Thượng.

Bún ốc bà Thoa - 19 Kim Mã Thượng. Ba lần gần đây mình đến ăn cùng 3 ng khác nhau, và cả ba đều đòi ăn thêm bát nữa ))
Bún ốc mở từ sáng đến tầm 7h tối là hết, hàng lúc nào cũng đông khách. Mỗi lần muốn ăn ở đây là bọn tớ lại phải tranh thủ đi sớm kẻo hết. Có mấy lần ăn bát cuối cùng của quán rồi 😝 Cá nhân t lúc mới ăn thì thấy cũng được được, nhưng càng ăn càng thấy ngon. Nước chua chua ngọt ngọt, ăn thanh thanh, hay phết. Có thể chọn ốc to, ốc nhỏ, thịt bò, giò nhé. Mình hay ăn ốc nhỏ bò giò. Thịt bò mềm, ốc ít bị sạn, giò ăn cũng oke. Còn có một cái mình thích nữa là hành khô của quán là hành lá tự phi lên chứ không phải hành khô mua theo cân. Mỗi bát bún cũng có mấy hạt tóp mỡ giòn giòn ăn vui mồm 🤣 Quán sạch sẽ, thoáng mát, dù đông khách nhưng lúc nào mình cũng chỉ chờ khoảng 5p là có đồ ăn rồi. Điểm trừ là mình thấy quẩy k ngon lắm, trà đá cũng bị loãng quá, không thơm. Túm lại là mình thấy bún ốc ở đây ăn khá ổn. Ace có cơ hội qua thử xem nhé 😘

[ Góc thèm ốc ]  Bún ốc bà Thoa - 19 Kim Mã Thượng.