[GÓC TỨC TỐI CỰC ĐỘ] Bánh cuốn 28 Hà Trung

Bánh cuốn 28 Hà Trung
100k = 1 đĩa bánh cuốn (có 4 cuốn) + 1 cái lạp xưởng + 1 quả trứng + 3 miếng chả quế (mỗi miếng bằng 1,5 đốt ngón tay chập đôi) + 1 cốc trà đá

**Updated: Bọn mình vừa đảo đi 1 vòng và quay lại hỏi bao tiền 1 suất thì chị chủ quán bảo 40k/suất thường. Sau đó có vẻ nhận ra bọn mình nên nói của bọn em suất đầy đủ (thêm trứng và lạp xưởng) nên 100k.
Lol. Vậy là bọn mình đã được ăn 1 quả trứng và 1 cái lạp xưởng giá 60k. Còn cốc trà đá được nhà chị tặng miễn phí.
=> Sau khi được các bác cập nhật bảng giá thì mình thấy chị chủ quán tính tiền chuẩn từng món rồi.

Mình và bạn mình vừa tạt vào quán vỉa hè BÁNH CUỐN 28 HÀ TRUNG. Vì 2 đứa vừa ăn 1 quán khác trước đó nên chỉ gọi chung nhau 1 suất để ăn cho đỡ cơn thèm. Quán gợi ý gọi suất đầy đủ. Oke, bọn mình gọi thêm 1 cốc trà đá nữa. Kết quả được bưng ra như danh sách mình liệt kê.

Ok, do bọn mình không hỏi giá hay menu trước khi ngồi ăn. Nhưng quả thực chém giá nhau ntn thì thật không thể chấp nhận được.

Bản thân mình rất thích văn hóa street food của VN nhưng mà sau ngày hôm nay thì quá thất vọng và không biết đến bao giờ mới muốn ngồi xuống 1 hàng vỉa hè và ăn tiếp.
=> Bài viết lúc cảm xúc dạt dào nên các bác thông cảm. Mình không có ý tẩy chay street food đâu.

(Ảnh chụp quán thật tối nay, lúc bọn mình vòng lại lần 2)
(Ảnh bánh cuốn chỉ mang tính minh họa vì trước khi ăn không nghĩ mình lâm vào tình trạng này nên không chụp

[GÓC TỨC TỐI CỰC ĐỘ] Bánh cuốn 28 Hà Trung

[GÓC TỨC TỐI CỰC ĐỘ] Bánh cuốn 28 Hà Trung