Chồng say bơ vì vợ ép ăn

#goccakhiacachovuidungcachocau
Nói xấu chồng cả đời không thấy ngượng mồm !!!
Cuộc đời xô đẩy em lấy phải người chồng không biết ăn bơ.
Hôm trước bơ ra có dăm quả chín không giao được. Tiếc của, lão cất trong tủ lạnh.
Người đàn ông này không thích ăn bơ, từ bé tới lớn chỉ thích thịt rang cháy cạnh với canh rau muống, món gì Tây Tây một tý là hờ hững không mặn mà.
Thấy mấy ngày vợ con vẫn chưa động đến chỗ bơ trong tủ lạnh, sắp đến ngày vứt đi. Nghĩ tiếc tiếc là.
Thế là sáng nay lão bảo: từ hôm nay mỗi ngày làm cho anh một cốc bơ ăn sáng.
Ăn xong thấy lão uống 2 cốc nước cho đỡ ghê cổ rồi lảo đảo đi làm.
Chiều về thấy đang nằm bệt, không mở được mắt, yếu đến nỗi phải kê tay bằng gối, con gái bón bim bim cay cho ăn. Kêu ghê cổ quá. Con bé đội cho cái mũ trẻ con cũng không buồn tháo ra.
Bắt nó bóp chân nữa. Hoá ra say bơ cả ngày. Dự hội nghị mồ hôi túa ra như tắm.
Giờ chiều rồi vẫn chóng mặt không nấu nổi cơm.
Chết thật. Ai cũng như lão thì bán bơ cho ai?
Giờ con bé con bắt đền bố ăn hết gói bim bim của con nữa. Thật thiệt đơn thiệt kép!
Số tôi khổ quá mà.
Mai làm cho cốc nữa. Cho chừa đi.

Chồng say bơ vì vợ ép ăn

Chồng say bơ vì vợ ép ăn