#GửitimthươngmếnGửi ba Hiro,Cảm ơn ba đã đến bên, mang ấm áp đến trong mẹ. Ba Hiro à,

#Gửitimthươngmến
Gửi ba Hiro,
Cảm ơn ba đã đến bên, mang ấm áp đến trong mẹ.
Ba Hiro à, sắp tới ngày 7 tháng 7 rồi, ngày kỷ niệm 2 đứa quen nhau. Và cũng sắp đến 27 tháng 7, ngày kỷ niệm lễ hôn phối của chúng mình.
12 năm bên nhau, từ bạn bè chung lớp, đến bạn cùng du học, và thành bạn chung nhà. Cảm ơn ba đã thay đổi cách nhìn của mẹ rằng: không phải người đàn ông nào cũng mang suy nghĩ “Đàn ông sao phải vào bếp? Nhà có phụ nữ để làm gì?”

Ba là người làm thay đổi những “định kiến cá nhân” của mẹ.

Tụi mình là những đứa sang du học Nhật từ năm 2011, năm động đất sóng thần và bao du học sinh bỏ về nước vì sợ, và phải đối mặt với hoàn cảnh chật vật vì không có việc làm thêm, phân biệt và kỳ thị người nước ngoài…
Năm ấy, mọi người hay nói đùa: “ở Nhà, các bạn sinh viên làm thêm để kiếm tiền đi học đại học được lên báo. Nhưng đối với du học sinh, việc vừa học, vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải từ sinh hoạt phí, học phí, hay thậm chí là trả nợ ở nhà đều là chuyện bình thường bên đây”.

Hai đứa bên nhau bắt nguồn từ cái ngày mà mẹ đau, ba đi chợ, mua đồ về nấu cháo, tự tay vắt cam, lo lắng cho mẹ. Ai xa nhà cũng sẽ hiểu, không dám đau vì đau thì không có sức đi làm, đi học, và hơn hết là cái cảm giác tủi thân khi một mình với mọi thứ.
Lúc đó, ba cho mẹ ấm áp vì có người bên cạnh quan tâm.

Ngày mẹ chuyển từ Shizuoka lên Tokyo học đại học,Tokyo là nơi dễ kiếm việc làm, nhưng cũng là nơi vật giá đắt đỏ- Hai đứa cùng loay hoay với học phí và sinh hoạt phí.
Ba hay bảo mẹ: “đừng lo, có anh xu đây!”
Nhờ vậy mà năm kế mẹ đạt được cùng lúc 2 học bổng, và là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường.
Ngày 2 đứa làm lễ hôn phối ở nhà thờ, ba hứa trước Chúa là sẽ bên mẹ dù lúc ốm đau hay mạnh khoẻ, sẽ yêu thương và che chở mẹ suốt đời. Mẹ tin ba sẽ làm được.

Cho đến bây giờ, dịch bệnh kéo dài, mọi thứ khó khăn, ba vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình mình, vẫn luôn ủng hộ mọi ước mơ và điều mẹ muốn làm.
Ngày nghỉ là đi chợ, xuống bếp nấu ăn đãi vợ con món ngon.
Câu nói lãng mạng nhất của ba là: “mẹ ưng ăn chi không ba nấu?”.

Cảm ơn ba.

#HạnhPhúcLà
#ThửTháchMùaHè
#YêuBếp
#EsheepKitchen

#GửitimthươngmếnGửi ba Hiro,Cảm ơn ba đã đến bên, mang ấm áp đến trong mẹ. Ba Hiro à,

#GửitimthươngmếnGửi ba Hiro,Cảm ơn ba đã đến bên, mang ấm áp đến trong mẹ. Ba Hiro à,

#GửitimthươngmếnGửi ba Hiro,Cảm ơn ba đã đến bên, mang ấm áp đến trong mẹ. Ba Hiro à,