#GửiTimThươngMếnGửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI

#GửiTimThươngMến
Gửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.

THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI NHỮNG TRÁI TIM BIẾT NÓI.

Những dòng chia sẻ này em xin được gửi đến những anh chị em nhóm tình nguyện Người Việt Trẻ Miền Nam, nơi đã cho em những cảm xúc đặc biệt về tình người, tình anh em. Chúng ta đã cùng nhau mang niềm vui, tiếng cười và cả những hạnh phúc bé nhỏ giữa đời thường đến những hoàn cảnh khó khăn và những em nhỏ kém may mắn.

まだ若いうちに、できれば一回にボランティアをしに行ってみてください。
(Khi còn trẻ, nếu có thể hãy thử một lần đi làm tình nguyện)
Đó là câu nói mà em đã từng nói trong bài thi hùng biện tiếng Nhật tại Tokyo. Những ngày sang Nhật du học tuy không thể trực tiếp tham gia các hoạt động của Người Việt Trẻ nhưng trong em vẫn luôn mang theo hình ảnh của nhóm và trên đất nước bạn, trước những con người Nhật Bản em tự tin kể về những hành trình đẹp của Người Việt Trẻ và em cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Quay về khoảng thời gian của 7 năm trước, đó là lần đầu tiên em có cơ duyên biết đến nhóm Người Việt Trẻ nhờ một người anh là Thanh Minh. Anh chính là người đã mang em đến với nhóm trong một dịp khá đặc biệt vào khoảng giữa năm 2014.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, chính sự gần gũi và thân thiện của mọi người đã làm cho em cảm thấy đây là nơi rất ấm áp và muốn được gắn bó với nhau. Cũng có lẽ là những con người làm tình nguyện luôn có một trái tim rất đặc biệt và sẵn sàng kết nối với nhau nên ngay từ những ngày đầu hoạt động cùng nhóm em đã cảm thấy hạnh phúc thật sự. Không chỉ hết mình trong những chương trình tình nguyện, tình cảm mà mọi người dành cho nhau trong nhiều hoạt động khác làm cho em cảm thấy rằng Người Việt Trẻ không chỉ là một nhóm tình nguyện thông thường mà hơn thế nữa còn như là một gia đình vậy.
Khoảng thời gian em được sống chung với nhóm, cùng nhau trải qua những chuyến đi, cùng sát cánh bên nhau trong các hoạt động tuy không phải là quá dài nhưng đó là một trong những khoảng thời gian em cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất. Em vẫn còn nhớ những ngày cùng mọi người tham gia các hoạt động gây quỹ cho các chương trình. Rong ruổi khắp công viên thành phố để vẽ tranh bán cho khách, hay len lỏi vào từng khu chợ, góc phố để bán từng ly trà chanh gây quỹ. Và càng tuyệt vời hơn khi kết thúc chương trình em được tặng bằng khen có hoạt động xuất sắc với vai trò là tình nguyện viên ban vận động tài trợ.
Vì phải sang Nhật Bản du học vào đầu năm 2015 nhưng em cũng kịp đồng hành cùng nhóm trong những chương trình đặc biệt có ý nghĩa. Cảm xúc để lại trong em nhiều nhất có lẽ là chương trình “ Cùng em đến lớp” ở tỉnh Đồng Tháp vào tháng 8/2014 và chương trình “ Trà Ôn yêu thương” tháng 12/2018.
Bản thân em là trẻ mồ côi, từng sống trong trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật nên bản thân em luôn đồng cảm với những mảnh đời khó khăn, kém may mắn. Và “ Cùng em đến lớp “ năm ấy bằng chính câu chuyện của bản thân mình, lần đầu tiên đứng trước hàng trăm các em nhỏ, phụ huynh cũng như giáo viên, em đã chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng đến cho mọi người, đặc biệt là các em nhỏ khó khăn luôn tự ti về hoài bão cũng như ước mơ của mình rằng: chúng ta có thể thiếu thốn vật chất và tinh thần nhưng niềm tin, nổ lực thì chúng ta không hề thiếu. Chỉ cần cố gắng, phấn đấu mỗi ngày và luôn tin vào những điều tươi sáng phía trước thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp. Và ngay trên sân khấu đêm hôm ấy em cũng đã dõng dạc nói rằng: Anh là trẻ mồ côi, anh nhận được học bổng và sắp đi sang Nhật du học, anh đã làm được thì các em cũng có thể làm được”. Bản thân em cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể cùng Người Việt Trẻ đem đến cho các em những suất học bổng, những phần quà hay sửa sang lại cho các em một ngôi trường thật đẹp. Hơn thế nữa là câu chuyện truyền cảm hứng của bản thân em đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người trong đó có cả giáo viên và hiệu trưởng của các em.
Nhưng các anh chị biết không, điều em cảm thấy trân trọng và luôn giữ mãi trong lòng đó chính là tình cảm mà các anh chị đã dành cho em. Em vẫn nhớ cảm giác lâng lâng khi được anh chị tổ chức sinh nhật cho em. Khi nghe tin em đi du học các anh chị cũng tổ chức tiệc để chúc mừng và còn ra sân bay tiễn em đi. Ngày em về Việt Nam chơi các anh chị cũng ra đón em rồi cùng nhau ăn uống, hát hò kể nhau nghe về nhiều thứ. Thật sự Người Việt Trẻ đã là một phần trong em và em rất vui vì mình là một thành viên trong đại gia đình ấy.

Những ngày sang Nhật học tập, tuy không được trực tiếp cùng nhóm tham gia các hoạt động tình nguyện nhưng bản thân em luôn mang theo hình ảnh của nhóm như một lời nhắc nhở dù ở xa nhưng em vẫn là một trong những thành viên trong gia đình Người Việt Trẻ. Và trong hành trang mang sang xứ sở hoa anh đào có một thứ rất đặc biệt đó chính là chiếc áo nhóm Người Việt Trẻ mà em đã nhận được vì những đóng góp cho nhóm trước khi đi du học. Em đã từng mặc chiếc áo ấy thực hiện một bộ ảnh ngay trên chính đất nước Nhật Bản như một lời gửi gấm rằng: ở một đất nước xa xôi kia vẫn có một chàng trai mang trong mình trái tim tình nguyện và sẽ luôn là Người Việt Trẻ dù là ở bất kì nơi đâu.
Ngày kỉ niệm 15 năm tuổi của Tổ chức Người Việt Trẻ em cảm thấy xúc động dữ lắm khi hình ảnh em xuất hiện ở đầu trang cuốn kỷ yếu. Và còn đặc biệt hơn khi em là một trong những nhân vật có hẳn một bài viết riêng ở 2 trang trong cuốn kỷ yếu này.
Đi thật xa để trở về, đi để học hỏi, để trải nghiệm, để trưởng thành, để rồi một ngày nào đó em sẽ lại trở về đất nước Việt Nam. Sẽ lại tiếp tục đồng hành cùng Người Việt Trẻ viết tiếp nên những hành trình mới, giúp đỡ nhiều hơn những cuộc đời kém may mắn ngoài kia.
Vậy nên các anh chị hãy đợi em về nhé.
#Hạnhphúclà #ThửtháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnGửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI

#GửiTimThươngMếnGửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI

#GửiTimThươngMếnGửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI

#GửiTimThươngMếnGửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI

#GửiTimThươngMếnGửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI

#GửiTimThươngMếnGửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI

#GửiTimThươngMếnGửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI

#GửiTimThươngMếnGửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI

#GửiTimThươngMếnGửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI

#GửiTimThươngMếnGửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI

#GửiTimThươngMếnGửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI

#GửiTimThươngMếnGửi đồng đội Người Việt Trẻ nhóm Miền Nam.THIỆN NGUYỆN, NƠI KẾT NỐI