Gửi Tim Thương Mến - Thanh Xuân Gặp Đúng Người

#GửiTimThươngMến

Thanh xuân gặp đúng người 💋
Gửi anh – Chàng trai mà tuổi trẻ của em anh đã gắn bó 🧡
Là suốt quãng đường 10 năm bên em chưa bao giờ bỏ rơi em.
Những lúc khó khăn nhất khi Ba nằm viện điều trị hóa chất, anh luôn động viên em cố gắng để Ba an lòng. Em nhớ mãi lúc mẹ đưa Ba đi viện điều trị, em thì bị Thủy đậu là anh đã đun thuốc cho em, không cho em làm gì vì sợ có ảnh hưởng gì về sau. Khi ba không còn bên em vẫn là đôi bàn tay ấm áp đã giúp em vượt qua được mọi thứ để cố gắng có tấm bằng loại ưu khi tốt nghiệp Đại học. Đôi bàn tay đó đã đưa em đi quãng đường dài mà người ta hay nói là thanh xuân, là tuổi trẻ.
Hạnh phúc hơn nữa khi em và anh về chung một nhà và có được những thiên thần nhỏ bé trong cuộc đời mình. Chỉ có một điều là không còn Bố để chứng kiến ngày vui của anh và em. Có lẽ anh luôn biết em nhớ và thương Bố nên chưa bao giờ to tiếng với em mà chỉ có em hay bắt nạt anh.
Em nhớ chứ lúc em vừa sinh em bé xong, là anh đã chăm sóc em và con từng chút một. Cẩn thận, trách nhiệm và có một tình yêu lớn trong đôi mắt của anh khi con của chúng ta chào đời.
Em nhớ chứ lúc em vừa mới sinh em bé xong, em phải chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ. Là anh đã thay em dưới cái nắng 40 độ đi gặp các thầy cô trong hội đồng nộp bài cho em, là anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đến ngày em bảo vệ kể từ slide bảo vệ. Là Anh các thầy cô trong hội đồng khen: “Huyền may mắn lắm mới lấy được Đô nhé”
Em nhớ chú lúc con ốm, quấy khóc là anh bảo em nghỉ chút đi anh trông con cho, em đã mệt cả ngày rồi dù anh cũng đi làm cả ngày mệt mỏi.
Em nhớ chứ anh nói: “Cuộc sống có lúc mệt mỏi nhưng vì em và con mọi thứ đều đáng giá”
Có lúc nhìn cách anh giận vợ cũng thật là trẻ em. Em giúp đỡ nông dân chỗ làm tiêu thụ được khoảng 5 tấn ổi do tình hình dịch bệnh họ không bán được. Anh dỗi nói: Em toàn nói mồm, bảo chỉ hỗ trợ mấy hôm thôi đã bầu bí rồi giữ sức khỏe. Anh nói thế thôi nhưng lại cùng em giúp đỡ bà con nông dân 💚
Đến bây giờ sau 10 năm yêu và bên nhau, chuẩn bị đón bé Xôi chào đời anh vẫn ân cần và yêu thương em như ngày mới yêu. Tuần trước em không biết do ăn phải gì mà đau bụng cả đêm và vẫn là đôi bàn tay đó nắm chặt tay em cho tới 5h sáng vội vàng dậy đi mua bánh mì về và nói: “ Vợ ăn ruột bánh mì đi xem có đỡ không”. Nước mắt như trực trào ra trên mi mắt em. Cảm ơn Anh - người mà đã cho em bình yên, niềm tin và yêu thương ngọt ngào như vậy.
Yêu anh ❤❤❤
"Có một nơi để về,đó là nhà.
Có những người để yêu thương,đó là gia đình.
Có được cả hai,đó là hạnh phúc!"
#HạnhPhúcLà #ThửtháchMùaHè #Yêubếp #EsheepKitchen

Gửi Tim Thương Mến - Thanh Xuân Gặp Đúng Người

Gửi Tim Thương Mến - Thanh Xuân Gặp Đúng Người

Gửi Tim Thương Mến - Thanh Xuân Gặp Đúng Người

Gửi Tim Thương Mến - Thanh Xuân Gặp Đúng Người

Gửi Tim Thương Mến - Thanh Xuân Gặp Đúng Người

Gửi Tim Thương Mến - Thanh Xuân Gặp Đúng Người

Gửi Tim Thương Mến - Thanh Xuân Gặp Đúng Người

Gửi Tim Thương Mến - Thanh Xuân Gặp Đúng Người

Gửi Tim Thương Mến - Thanh Xuân Gặp Đúng Người

Gửi Tim Thương Mến - Thanh Xuân Gặp Đúng Người

Gửi Tim Thương Mến - Thanh Xuân Gặp Đúng Người