Hello xin chào các bạn!! Lại là thanh niên đi review dạo bị gạch đá sắp đủ xây nhà

Hello xin chào các bạn!! Lại là thanh niên đi review dạo bị gạch đá sắp đủ xây nhà rồi đây😂🤣

Tình hình là hôm nay mình đã tới mục sở thị cơ sở Dookki ở Time City và xin phép có một số review như sau

+ (10/10) Nhân viên ngoan, lễ phép, chào vào từ ngay cửa và đến bàn mình hướng dẫn chi tiết cũng như nói về thời gian tối đa là 90 phút và các quy định khi ăn như không mang thừa quá nhiều đồ ăn, phí đã bao gồm free nước

+ (9/10) Không gian quán : mình thấy mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và chia ra làm 2 khu là đồ ăn chín và đồ cho lẩu , rất tiện. Nhưng khu đồ nước giải khát thì có nhiều nước ngọt bị vương ra có lẽ là nhân viên chưa kịp dọn, mình trông cũng tạm chấp nhận được.

+ (9/10) Đồ ăn: có lẽ điểm nhấn mình cảm thấy thú vị nhất là Topokki nhân phô mai, khoai môn nhân phô mai và phô mai sợi. Cảm giác ăn rất vừa miệng và thơm mùi phô mai😝Các đồ ăn kèm rất nên thử như là Miến trộn, chả cá, ghẹ sốt rán giòn và gà rán sốt tỏi ớt màu đỏ. Đồ lẩu các bạn nên chú ý lấy vừa đủ, mình đi lấy thừa một chút cứ lo ngay ngáy là bị phạt 40k vì thừa đồ 😂

Giá là 139k/người chưa chưa bao gồm thuế các bạn nhé <3

Có chút bất tiện nữa là lúc thanh toán mình không mang nhiều tiền mặt mà bên cửa hàng lại chưa có quẹt thẻ, rất may là vẫn đủ😂

Mà còn note thêm là t7 và chủ nhật không nhận đặt bàn cho nhóm dưới 10ng nên bạn nhớ đi sớm nhé không thì đông lắm đó :(

Xin lỗi vì mải ăn không chụp thêm ảnh khu trưng bày đồ ăn nhưng mà cũng không khác gì trên ảnh quảng cáo đâu ạ, chân thành xin lỗi ạ :(

Hello xin chào các bạn!! Lại là thanh niên đi review dạo bị gạch đá sắp đủ xây nhà

Hello xin chào các bạn!! Lại là thanh niên đi review dạo bị gạch đá sắp đủ xây nhà

Hello xin chào các bạn!! Lại là thanh niên đi review dạo bị gạch đá sắp đủ xây nhà