Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng

Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng không thể mua ăn cho thỏa thích vì hồi nhỏ nhà em không có điều kiện.
Và chính vì thế em đã tự mày mò làm, mục đích để ăn cho đã 🤣. Và cũng là để cho con gái em cùng nặn bánh với mẹ cho vui.
Em không giỏi viết nên nếu có hơi lủng củng, mọi người thông cảm cho em nghen.
Bánh em tự tạo hình bằng tay, ko dùng khuôn ạ ☺

BÁNH ĐẬU XANH TẠO HÌNH TRÁI CÂY

🥰 Công thức đậu xanh:
250g đậu xanh cà (đậu xanh đã bỏ vỏ)
200ml nước cốt dừa
100g đường
20g dầu ăn
1/2mcf muối

🥰 Công thức rau câu:
1 gói rau câu giòn 25g hiệu con cá Hiệp Long
1 lít nước
100g đường.

🥰 Dụng cụ: Que tre (loại dài 15cm), mút xốp (tận dụng mút chêm hàng hoặc thùng xốp nước đá)
Màu thực phẩm, cọ, v.v..

🤩 Cách làm:
Đậu xanh ngâm 4h với nước lạnh, hoặc 1h với nước nóng. Đem hấp chín (bóp hạt đậu thấy mềm nát là được)
Xay đậu thật nhuyễn thật mịn với nước cốt dừa và đường, muối. Bước này nên nếm lại, thấy vừa ngọt là được, nếu quá ngọt ở bước này, thì khi khô lại sẽ ngọt lắm lắm á.
Cho chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, sau đó cho hỗn hợp đậu xanh lên, lúc đầu sên lửa vừa, khuấy đều tay liên tục ko nghỉ, tránh bị khét.
Khi đậu bắt đầu đặc lại, nặng tay thì chỉnh lại lửa nhỏ, sên tới khi đậu ko còn dính tay, dính chảo, ngắt ra một cục đậu xanh nhỏ, vo tròn, đậu ko chảy nhão/xệ xuống là được.
Bước sên này rất quan trọng, nếu đậu quá ướt sẽ làm bánh ko cố định được trên que ghim, tạo hình ko đứng. Nếu đậu quá khô, bánh sẽ dễ bị nứt.
Cho đậu ra khay, dàn đều đậu cho nguội, cứ 10p lại dùng tay (đeo bao tay vô nhen) nhồi đậu cho mịn và để cho bề mặt đậu ko bị khô. Nguội hẳn rồi tạo hình... Vo tròn một viên từ 10g hoặc 15g, vo tròn xếp hết vô khay rồi mới tạo hình, bước này là tự do sáng tạo nhen 🤣

Tạo hình xong xếp vô khay, nhớ đậy đậu trong khi tạo hình nhen, vì đậu bị khô sẽ nứt mặt, ko đẹp.

Trong lúc này đậy đậu xanh đã tạo hình lại, đi ngâm 25g rau câu với 1 lít nước và đường, để yên cho rau câu nở.

Ghim đậu xanh vô cây que rồi cắm vào mút xốp. Có thể ghim hết rồi tô màu hoặc vừa ghim vừa tô cũng được.
Chấm màu vừa phải, nếu ko đậu xanh dễ ướt và nứt, rớt khỏi cây que nhen. Sau khi tô màu nên chấm nhẹ đậu xanh lên khăn giấy ăn cho thấm bớt nước rồi mới ghim vô mút.

Cho rau câu lên bếp, vừa nấu vừa khuấy cho rau câu sôi lên khoảng 3p, lược lại qua rây, để nguội khoảng 2p rồi nhúng đậu xanh vào. Càng nhúng nhiều lớp rau câu, bánh càng bóng, và nhớ lớp này khô rồi mới nhúng lớp khác nhen. Mình nhúng chắc 5 6 lần 🥰

Để yên bánh cho khô rau câu hẳn rồi nhẹ nhàng rút que ra cho bánh vào hộp, ko đậy nắp cho vào tủ lạnh. Đậy nắp bánh dễ hấp hơi và nhanh hư.

Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng

Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng

Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng

Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng

Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng

Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng

Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng

Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng

Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng

Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng

Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng

Hôm nay em xin chia sẻ món bánh tuổi thơ ngày xưa, mà em từng rất thích ăn, nhưng