Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được

Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được rồi 😅
Vâng, em rửa tay gác kiếm cũng đã đủ rỉ hết kiếm rồi các bác ạ!
Lâu đến nỗi mà ăn được mấy miếng cơm, chồng em phải than lên rằng: “Ngày Xưa em nấu ăn ngon lắm, sao giờ đến khoai tây em xào.. nó cũng 🌚... thế này”😅 Em cũng chạnh lòng mãi ấy, mà thôi... vì ăn tệ thật... nên cũng bắt đầu quyết tâm vào bếp lại.

Có con nhỏ vào vướng víu, bận bịu hơn bao nhiêu, nên món ăn nhà em cũng dần dần nhanh gọn hơn. Không còn những hôm bày bừa, lăn lê ở bếp mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm món mới rồi công thức để nấu bữa cơm như trước nữa.. (Bận con mà cũng lười thật sự 🥱)
Bé lớn hơn rồi nên thi thoảng em mới lại lân la bày biện một chút động viên tinh thần chồng em - Ngon mắt mong sao sẽ ngon miệng 😝 (chứ không là em cứ đổ linh tinh beng ra đĩa và đánh chén cho nhanh)
Chỗ này không phải “Mâm cơm hàng ngày” nữa đâu, mà là “Mâm cơm thi thoảng” thôi ạ!

Mạnh dạn đăng tiếp lên đây, dù không có gì đặc sắc 🥲🥲🥲

Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được

Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được

Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được

Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được

Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được

Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được

Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được

Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được

Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được

Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được

Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được

Kể từ lần đăng “Bữa cơm hằng ngày” lên nhóm ấy... đến nay cũng đã tính bằng năm được