Quán Xôi Góc Phố Hàng Hòm
Đi lượn quanh mấy khu phố cổ chợt nhận ra quán xôi quen thuộc tại góc phố Hàng Hòm.
Ai ở khu phố cổ thì ắt hẳn đều biết tới quán xôi này, quán xôi rất lâu đời tại Hà Nội rồi.
Tại đây có bán xôi xéo, xôi ngô, xôi lạc, xôi đỗ xanh, xôi đỗ đen, xôi vừng dừa, xôi gấc, xôi vò,... Và còn thay đổi theo mùa nữa.
Xôi ngon cực kỳ. Dẻo và rất thơm.
Đặc biệt là giá rất là rẻ ạ. Như bình thường các quán xôi khác, 10k là vừa đủ cho 1 khẩu phần ăn. Nhưng ở đây chỉ cần 5k là có 1 gói xôi to bự rồi (gói như hình), so với chỗ khác thì có khi phải là 15k mới được gói xôi như thế. Những đồ ăn kèm như lạc, ruốc, hành khô, đỗ xanh,... xin thêm thoải mái và họ cho cũng không tiếc tay luôn ạ, toàn bốc cả nắm bỏ vào.
Ngoài ra ở đây còn bán cả nước đỗ đen luộc, đã ướp lạnh. Uống rất thanh mát. Có thể cho thêm đường vào để ăn như chè đỗ đen cũng được. Giá 5k/chai.
Địa chỉ ở 42 Hàng Hòm.
Mở cửa từ 6 rưỡi sáng đến khi hết xôi (khoảng 8 rưỡi 9 giờ)
Để mua thoải mái thì nên ra khoảng 7 rưỡi ạ, vì khi bắt đầu mở mọi người mua xếp hàng rất đông, rất lâu đến lượt.
Hồi cấp 3 sáng nào mình cũng làm 1 combo 10k = 1 gói xôi + 1 chai nước ở đây. No đến chiều luôn ạ :))
#Xôi
#Sángsớm
#Hànghòm
Edit 1: Thấy nhiều bạn cứ kêu ruốc fake với cả ruốc xịn này nọ. Nó cũng chỉ là ruốc làm từ sắn dây thôi chứ có phải nilon hay giấy đâu mà, ăn vẫn ngon và vẫn đảm bảo, có độc hại gì đâu :)) Tiền nào thì của nấy thôi, xôi rong chẳng mấy ai làm ruốc thịt cho các bạn cả. Nói chung ruốc này cũng không làm xôi bị chán đi, ai không thể nuốt nổi ruốc sắn thì bỏ ruốc ra ăn vừng không cũng được ^^
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây