Lẩu Phan Lê Hồng Phong, Hải Phòng - Trải nghiệm tệ hại
#1lầnvàmãimãi
upd: mình ngồi ở Phan Lê Hồng Phong, Hải Phòng nha
upd2: do bên qlý Phan cơ sở Lê Hồng Phong vừa gọi điện xin lỗi cũng như có nhã ý mong sẽ có cơ hội cải thiện chất lượng dv về sau nên minh xin phép đóng cmt ạ
đi ăn từ thứ 7 nhưng đến hnay vẫn ôm cục tức trong người nên đành lên đây xả 1 chút vậy
chuyện là thứ 7 vừa rồi, mình có đưa ông xã đi ăn lẩu Phan, sau 7749 9981 lần gọi điện lên tổng đài chỉ để nhận đc 1 câu hỏi "chị đi mấy người" và câu trả lời là "bên em hết bàn rồi" sau câu trả lời "mình đi 2ng" của mình.
ơn giời, bằng 1 cách thần kỳ nào đấy, thứ 7 vừa rồi 2 vk ck đc vào chứ ko phải quay xe đi về.
mình gọi 2 suất 159k thêm buffet nước 39k
nhưng những ji mình nhận đc hôm thứ 7 thật sự KHÔNG chấp nhận đc
- thứ 1, sau khi 2 vk ck lên ngồi yên vị, có 1 bạn nv nữ lên check order, mình gọi đồ xong thì ngồi đợi 15p, mãi ko thấy đồ lên. nghĩ quán đông nên cũng ko giục nviên. thêm tầm 5p nữa, 1 bạn nv nam chạy ra hỏi mình gọi ji. mình chỉ biết lắc đầu nhắc lại y nguyên những ji vừa order xong. lại thêm 15p ngồi đợi đồ các thứ.
- thứ 2, lúc đồ vừa lên thì 1 bạn nv có chạy lên hỏi mình là hiện do khách đông nên hết tháp, hỏi mình có muốn đổi sang đồ uống ngoài khác ko. vì mình biết bản thân ko ăn đc cay nên từ chối đổi nước, tuy nhiên có nói thêm "mình có thể đợi 10 15p, ksao cả". sau đó thì sao? mỗi lần refill nước là 1 lần đợi 2-30p mới thấy tháp mới lên. bó tay toàn tập.
- thứ 3, ko hiểu là do mình đi 2ng nên các bạn nhân viên hay quên vs sót đồ hay ji. nhưng mỗi lần mình gọi thêm ba chỉ bò đều phải đợi tầm 20p mới có. mà mình biết kiểu ăn của mình. đồ lên liên tục thì ko sao, nhưng đồ lên chầm chậm kiểu nhỏ giọt, thì chỉ cần 2 khay bò là mình no ặt cổ. đặc biệt là khúc cuối, mình gọi gầu và bò hay gà popcorn ji đó để nhâm nhi. thì đợi 20p, bạn nv mang lên 2 đĩa ba chỉ, mình ngớ ng ra hỏi thì bạn í nói là bếp nhà em đang thái gầu cho anh chị rồi. mình đành ngồi đợi thêm 1 lúc nữa. kết quả, 20p sau khi giải quyết đĩa bò xong, mình vẫn chưa thấy đồ của mình lên. quá chán nản, mình đành ngoắc ông xã đi về gần nhà ăn xiên cho đỡ phải đợi.
tổng kết 2 vk ck 400k 1 tiếng rưỡi ngồi ăn và đợi chỉ đc 3 tháp trà, 1 đĩa ba chỉ bò mang lên lúc đầu, 1 đĩa thịt gà (3 miếng), 4 khay ba chỉ bò mỏng như tờ pơluya, 1 khay đậu cùng 1 ít đồ khai vị mang lên lúc đầu
thôi, kể từ nay tạm biệt Phan, đi ăn buffet mà phải ra khu sv ăn thêm đồ là mng hiểu nhé
ảnh ông xã ngồi đợi tháp nestea
edit: viết bài lúc hết pin nên gõ thiếu mất 1 đoạn. lúc xuống thanh toán, mình có nửa đùa nửa thật nói vs bạn thu ngân là đợi đồ hơi lâu, nửa tiếng ko thấy gầu lên nên về. và bạn thu ngân chỉ vâng, ko phản ứng thêm ji nữa
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây