Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi

Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi thì cứ gọi đó là tuổi bắt đầu trưởng thành trong những suy nghĩ đi.
Đối với bản thân, mình không thích ồn ào xô bồ ngoài kia, mình không thích shopping quần áo, lại càng không thích bon chen ngoài xã hội chắc có lẽ mình là tuýp người sống đơn giản,
và quan điểm của mình là thứ gì cần là của mình thì sẽ thuộc về mình còn không liên quan, không cần thiết thì hãy nhường lại cho người khác " Tính cách này trái ngược hoàn toàn" với mình 2 năm về trước, đúng kiểu như đừng cố gắng thay đổi bản thân vì nó không thể mà hãy để theo hướng " thuận tự nhiên"
Ngay từ lúc mình chọn cách sống nhà di chuyển 6m2 này thì hầu như mọi người đều cho rằng đó là sự hơi mạo hiểm và không thể nào sống trong 1 diện tích hạn hẹp thế này nhưng quan điểm của mình cũng như ông bà xưa có câu " Khéo ăn thì no, mà khéo co thì ấm" mọi thứ đều có thể chẳng qua chúng ta muốn hoặc không muốn mà thôi đúng không, mình không chia sẽ gì thêm gì về ngôi nhà này và những nơi đã đặt chân tới nữa vì đã có 2 bài viết trước đó mình đã từng chia sẽ trên nhóm hihi
Mình chưa kể lúc 3 năm trước khi 2 vợ chồng mình cưới nhau, khi ấy chồng mình vẫn luôn than vãn, mình là đứa ngang tàn không chịu tiến bộ trong suy nghĩ lẫn cách hành xử,1 người rất hơn thua, bây giờ nhìn lại cảm thấy sao ngày ấy mệt mõi đến thế, sao phải bon chen hơn thua những thứ nhỏ nhặt nhất, trời ơi sao lúc đó mình lại như vậy đến bây giờ 2 năm về đây vẫn không biết tại sao mình lại thay đỗi tính cách lúc nào nữa, mình cân bằng được cảm xúc và hầu như là trong đầu mình không còn những thứ gọi là tiêu cực, vậy là những ngày vừa qua " sống chậm" đã thay đỗi thành công mình rồi chăng 😄 "đùa đấy" chứ lúc trước mình cũng không xấu tính đến đạt mức level cao như mình kể đâu mà chỉ nằm mức trung bình giỏi thôi 😁 Và dưới đây là những hình ảnh thay lời muốn nói của gia đình mình sống tạm bợ trên ngọn đồi ở Đà Lạt đến thời điểm này cũng gần 1 tháng rồi, với cái lạnh quéo tay chân khi đêm về và bắt đầu 1 buổi sáng với làng sương dày đặc khắp ngọn đồi những bữa ăn ấm cúng bên bếp lửa cùng nồi canh súp nóng hổi bên cạnh, nhớ những ngày lạnh quá đồ ấm giặt phơi không khô kịp mình vội quấn cái mền ấm cả người cùng cậu con trai ngồi trong xe hít hà nhìn ra ngoài mà thấy trong lòng vui.
Còn riêng khoảng quần áo của 2 vợ chồng thì tụi mình chỉ mang theo đủ mặc là được đồ mỏng là chủ yếu và 1 hoặc 2 chiếc áo lạnh, tránh chiếm diện tích tủ bởi vậy mọi người cứ thấy mình có vài bộ mặc quài là vậy 😁để giành chỗ cho những thứ cần thiết hơn, còn lương thực thì cứ tầm 1 tuần gia đình mình sẽ đánh xe đi xuống chợ mua về trữ tủ lạnh và sử dụng trong thời gian đó vì đường xe đi ra ngoài khá khó, vấn đề nước sử dụng cứ 2 ngày mình lại cho xe ra ngoài lấy nước trữ tầm 150 lít xin của người dân ở đây xài nước giếng nên cũng thoãi mái lắm, nói thoãi mái thôi chứ lần nào ra xin chồng mình cũng mua 1 thứ gì đó để lấy cớ xin nước đó 😁 Còn riêng về phần tắm gội thì xài vừa đủ thôi đừng quá là được, quan điểm của mình cái gì quá là thành cực hết, còn riêng về phần WF thì xe mình là số1 còn cho hàng xóm xài ké nữa mà cái gì cho ké được thì cứ cho thôi hihi.
Nói về cậu con trai , bạn ấy đi phượt xa với mình từ lúc bạn được 8 tháng rồi có nghĩa là bạn ấy đi vài tháng rồi lại về nhà chơi với ông bà trồng rau cùng bố mẹ ( các bạn có thể xem lại bài viết mới nhất mình có chia sẽ bên nhóm về bạn ấy và khu vườn nhỏ của mình) hihi
đến thời điểm này bạn ấy được 19 tháng mỗi lần đi bạn Kin thích lắm cười quài nhiều lúc bạn vui bạn chạy nhảy mà mình cứ tưởng " động cơ chạy bằng điện" hiuhiu nhưng mà khoẻ mạnh là ổn rồi chứ nếu bạn ấy khó thì chắc việc duy trì cuộc sống thế này không đến tận bây giờ và dự định mình sẽ cho bé đi học lúc bé được 6 tuổi và dưới 6 tuổi bé sẽ được ở cùng trải nghiệm mọi thứ cùng bố mẹ, như hiện tại bây giờ mà bé đang được hưởng. Theo mình thấy trẻ con chúng rất thông minh nếu được tiếp xúc với môi trường bên ngoài từ rất sớm sẽ tạo cho bé hoạt bát lanh lợi không bị nhút nhát khi ra đường. Còn việc duy trì cuộc sống mỗi ngày thì chúng mình có làm thêm Youtube chỉ quay cuộc sống đơn giản mỗi ngày của gia đình thôi mọi thứ đều ngẫu nhiên không có sẵn kịch bản ,nói đến đây mới tức nhiều lúc mình vừa mới ngủ dạy tóc tai mặt mũi lắm lem vừa đúng lúc ông chồng cầm máy đứng chìa hẵn vào mặt với câu " xin chào buổi sáng tất cả mọi người" ban đầu mình cũng hơi tức nhưng mà nhiều lần riết quen luôn nên thôi chứ tức quài thì lại hư thận thì không đáng 😄 Tiền youtube của gia đình mình mới bắt đầu nên cũng chỉ " đủ" trong việc duy trì ăn uống mỗi ngày còn xăng xe tụi mình vẫn bỏ tiền túi bằng việc bán ol thêm nữa chứ thật chất mình không hề giàu như mọi người nghĩ, mình chỉ giàu về năng lượng tích cực thôi hihi
Và câu nói mình muốn tâm sự cuối bài. Người giàu thì họ luôn muốn giàu hơn nữa còn mình nghèo mình chỉ mong " đủ" là được và phải làm sao mang lại giá trị của cuộc sống đã ban tặng để khi sau này già đi, còn biết được hồi trẻ mình đã từng " hưởng thụ" thế nào ❤️
#YêuBếp
#Vanlife_kinoidithoi

Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi

Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi

Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi

Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi

Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi

Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi

Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi

Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi

Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi

Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi

Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi

Mình 27 tuổi đã có 1 con và 1 chồng. Cái tuổi không quá nhỏ mà cũng chẳng lớn, thôi