Mình Đã Có Một Bữa Trưa Thất Vọng Ở Nama Sushi - Japanese Cuisine

Mình đã có một bữa trưa thất vọng ở Nama Sushi - Japanese Cuisine

Ngày trước, mình cũng khá có cảm tình với nama ở cơ sở Mai Anh Tuấn vì đồ ăn ổn, lượng nhiều và có cơm rang cá hồi ăn rất ngon

Bẵng đi vài năm, trưa nay mình lần đầu ăn ở cơ sở Trần Đại Nghĩa thì thực sự thất vọng

Đồ ăn Mình gọi salad Hải sản, cơm cuộn sweetheart, cơm cuộn rồng, mì udon cà ri, gà chiên và tráng miệng chè khúc bạch

-salad Hải sản ăn thực sự tệ, rau bị ngái, ăn còn vị nồng rất khó chịu, cá ít và đặc biệt đĩa salad độn xà lách cực nhiều. Các bác có thể nhìn thấy mình gắp ra mấy lá to đùng thế kia. Bỏ xà lách ra thì salad đúng còn 1 nhúm, 3 người ăn Ko đủ
- cơm cuộn cơ bản ok nên mình ko ý kiến
-mì udon cà ri bò thì dc 3-4 miếng bò bé tí, nước cà ri rất nhạt, và dc 2-3 miếng khoai Tây. Trông lõng bõng rất là chán
- chè khúc bạch thì nước như kiêu nước đun sôi để nguội đổ vào, thực sự mình Ko thể tin bát chè dở đến vậy luôn
- gà rán ăn ổn nhưng có bát chấm bé tí khá vô duyên, ko tiện chấm miếng gà to đùng như vậy

Tổng bill cả vat hình như 833k. Nói chung trải nghiệm thực sự thất vọng ít nhất là so với ngày xưa, bác nào từng ăn cơ sở Trần đại nghĩa xác nhận giúp em xem có phải tại em không may mới đúng ngày không ngon hay ko, hay chất lượng thật sự đi xuống vậy

Mình Đã Có Một Bữa Trưa Thất Vọng Ở Nama Sushi - Japanese Cuisine

Mình Đã Có Một Bữa Trưa Thất Vọng Ở Nama Sushi - Japanese Cuisine