MƯỢN BẾP YÊU MÌNH
Đọc được tít này của chị Admin mà sao bả thấy ngỡ ngàng như nói đúng tình trạng hiện giờ của bả vậy
Một ngày đẹp trời, cô em đồng nghiệp thấy bả suốt ngày bon chen bánh trái mà ẻm chẳng được miếng nào. 😂Thấy akay nha, nên mời bả vào nhóm Yêu Bếp lun. Bả bảo: tuôi đang bận tối mắt đây, tính ham vui lại vào nhóm thì ham quên trời đất mất thôi. Cơ mà nói vậy chứ bả cũng tò mò lắm, lâu không theo dõi, không biết nhóm đã lớn mạnh cỡ nào.
& chỉ bằng 1 nút nhấn thôi, đời bả đã sang trang từ đó 🤪
Cảm giác choáng ngợp với các mục được sắp xếp vô cùng khoa học, các bài viết chỉn chu đẹp đẽ, nhìn mà xao xuyến cõi lòng.
Thường thì mỗi cuối tuần, bả sẽ chiều theo mấy em bé ở nhà để làm các món mà bọn chúng thích. Lần đó là món gà rán, em bé Môi xinh nhà bả ngày nào cũng ra rả đòi. Bả mò mẫm trong Yêu Bếp, vô tình đọc được cách làm món gà rán của CYB của chị Admin xinh đẹp theo công thức của bác Cường Hoàng Mai, bả triển theo luôn.
Cái chảo rán size 34 to đùng, đặt vừa 5 cái đùi gà to oạch. Bả vừa lật được 20s thì chẳng hiểu sao dầu ăn bắn toé ra & tay bả mãi mãi không bao giờ trắng mịn được nữa (cho bả bốc phét tí vì tay bả chuối mắn, ngăm ngăm da trâu từ nhỏ ạ) Vết bỏng to, rộng khiến cả mu bàn tay sưng phồng, đau rát. Hic hic
Từ hôm đó, bả sợ bếp lửa, cứ có món rán là đẩy cho bạn Honey nhà bả làm. Bả bắt đầu lên Yêu Bếp tìm hiểu các loại máy móc giúp ích cho việc nấu nướng. Chỉ bằng bàn tay toe toét đó, bả khiến các chị em bạn dì khác sợ đến mức phải theo bả đặt nồi chiên không dầu.
Bả yêu nấu nướng cơ mà nồi nhà bả mua ở chợ 39k/ chiếc dùng chục năm chẳng hỏng. Bả bỏ hết, quất hẳn 1 bộ 7 món xoong chảo.
Bả rút ví sắm 1 bộ máy xay mà bả ao ước mà từ lâu không dám xoã
Bả mon men theo các chị em trong nhóm mua 1 đống đồ gốm, đặng thoả mãn niềm vui sống ảo
Cái bếp ga nhà bả dùng lại của mẹ cho cũng phải đến 2 chục năm rồi nên trong wishlist của bả sau này sẽ có 1 em bếp từ & 1 em máy rửa bát thần thánh.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ạ!
Đã định không chia sẻ nhưng đây là một cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các thành viên trong nhóm. Bởi đôi lúc mình chỉ biết yêu bếp mà không biết yêu chính bản thân mình. Qua Yêu Bếp mình đã biết yêu bản thân hơn từ việc học thêm nhiều kỹ năng mới & sắm sửa cho căn bếp của mình thêm nhiều đồ dùng giúp ích cho công việc bếp núc hàng ngày.
#MượnBếpYêuMình
#HeForSheAtHome
#Thửtháchtháng5
#YêuBếp
#EsheepKitchen










Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên