Nhân dịp Thủ đô lại giải phóng, người người nô nức đi ăn phở, ăn hàng bù cho những

Nhân dịp Thủ đô lại giải phóng, người người nô nức đi ăn phở, ăn hàng bù cho những ngày bếp núc tại gia, hoà chung bầu không khí tươi mới, em mới đánh liều hỏi vợ em: "Vợ ơi, tối nhà mình đi Rét tơ ron nào đi, lâu lâu chả được ra ngoài, quên hết cả đường rồi"

Vợ em: "- Ngày nào chả đi chợ mà còn quên đường? Hay chồng lại lười 😗?"
Le* em: "Lười đâu, nhưng mà nấu nhiều cũng chán ý, đổi món đi chứ"
Vợ em: "- Á à, thế ý anh là chán chứ gì? Anh chưa xem cái chương trình hẹn hò tàu nhanh gì đấy à? Muốn hẹn hò con gái người ta anh phải nấu ăn, phải biết chơi bít coi, phải trên 8p... Không thì next nhớ. Hay anh cưới em rồi giờ anh chán, anh lại nhớ con Hồng người yêu cũ của anh... 😭😭😭"

A few moments later...

"- Mà em còn chưa trách chồng cái tội hồi mới cưới đâu nhé!!!"
Em 🤨: "Tội gì?"
"- Đấy, biết chồng sẽ quên mà, hồi mới cưới vợ đưa cho chồng 1 cái chum, vợ bảo mỗi lần chồng làm vợ buồn vợ sẽ đổ vào một chén nước, bao giờ nước đầy thì vợ sẽ rời đi, trả cho chồng cuộc sống tự do.... Thế mà mấy hôm sau bà hàng xóm kể thấy chồng lén lút đổ chai nước suối loại 6 lít vào chum đấy"

Chợt nhận ra sai lầm tuổi trẻ, CÃI NHAU VỚI VỢ DÙ THẮNG HAY THUA THÌ em cũng phải xin lỗi vợ rồi hỏi vợ em ăn gì để đi chợ nấu. Vợ em buồn lắm, bảo ăn gì cũng được, lời vợ em nói em toàn bỏ ngoài tai thôi .... Thế là hôm nay em nấu món "TAI LỢN GIẢ MỰC", ăn cho bổ màng nhĩ :))) Món này học trên Tiktok ăn ngon ghê, chẳng có tên nên em bốc phét thế vì ăn giòn giòn, sật sật, thêm quại bia thì nhức nách.

Dọc đường ra chợ, nhớ tới giọt nước mắt của vợ mà em hối hận quá: "Giá như ngày đấy em không bị vợ em lừa thì BlackPink có nam thành viên đầu tiên rồi đấy 😭"

Nhân dịp Thủ đô lại giải phóng, người người nô nức đi ăn phở, ăn hàng bù cho những

Nhân dịp Thủ đô lại giải phóng, người người nô nức đi ăn phở, ăn hàng bù cho những

Nhân dịp Thủ đô lại giải phóng, người người nô nức đi ăn phở, ăn hàng bù cho những

Nhân dịp Thủ đô lại giải phóng, người người nô nức đi ăn phở, ăn hàng bù cho những

Nhân dịp Thủ đô lại giải phóng, người người nô nức đi ăn phở, ăn hàng bù cho những

Nhân dịp Thủ đô lại giải phóng, người người nô nức đi ăn phở, ăn hàng bù cho những

Nhân dịp Thủ đô lại giải phóng, người người nô nức đi ăn phở, ăn hàng bù cho những

Nhân dịp Thủ đô lại giải phóng, người người nô nức đi ăn phở, ăn hàng bù cho những

Nhân dịp Thủ đô lại giải phóng, người người nô nức đi ăn phở, ăn hàng bù cho những