ỐC LUỘC BÚN CHẤM - THỨC QUÀ CHIỀU GIẢN ĐƠN DÂN DÃ Đôi khi chiều chiều đi học

❌ ỐC LUỘC BÚN CHẤM - THỨC QUÀ CHIỀU GIẢN ĐƠN DÂN DÃ ‼️‼️‼️
Đôi khi chiều chiều đi học về rủ nhau đi ăn vặt như thế này là hết sảy rồi. Bác bán ở ngõ Đê Tô Hoàng chả biết từ baoh, ở đây chỉ bán vỏn vẹn: ốc luộc, trứng cút luộc, đĩa bún con con và trà đá thôi, không có xào hay các loại ốc khác, nhưng mà bác bán từ 3r đến 5r-6h là hết hàng rồi.
Gọi nhẹ nhàng 1 bát ốc 20k, chục quả trứng cút 20k thêm đĩa bún 5-10k hai đứa ăn rẻ hều.
Ốc từng con sạch sẽ, luộc với xả thơm phức, chấm ngập từng con ốc béo tròn vào bát nước chấm đỉnh kout cay xè, cay lắm, cay xộc mũi, nhưng mà thơm, ngon đậm đà :))) ăn thêm quả trứng cút, chấm thêm miếng bún nguội bao ngon. Nên gọi mấy đĩa bún vì mình tới 4h đã hết bún rồi. Cuối bữa xin bác húp một bát nước ốc nóng hổi cho bớt cay.
Do bán truyền thống nên chỉ có mấy cái ghế nhựa nhỏ thấp làm bàn với ghế ngồi nép vào vỉa hè ăn. Với mình thấy các bác hơi khó tính nên mn cứ từ từ đợi sẽ tới lượt, Hà Nội không vội được đâu 😂
Giá: ốc 20-25k tuỳ loại , trứng 20k/ chục, bún 5k một đĩa
Địa chỉ: 44 Đê Tô Hoàng, Bạch Mai

 ỐC LUỘC BÚN CHẤM - THỨC QUÀ CHIỀU GIẢN ĐƠN DÂN DÃ Đôi khi chiều chiều đi học

 ỐC LUỘC BÚN CHẤM - THỨC QUÀ CHIỀU GIẢN ĐƠN DÂN DÃ Đôi khi chiều chiều đi học

 ỐC LUỘC BÚN CHẤM - THỨC QUÀ CHIỀU GIẢN ĐƠN DÂN DÃ Đôi khi chiều chiều đi học

 ỐC LUỘC BÚN CHẤM - THỨC QUÀ CHIỀU GIẢN ĐƠN DÂN DÃ Đôi khi chiều chiều đi học