Phốt Nhà Hàng Buffet Chay Hương Thiền
Tối 30/11 mình và mẹ có đến ăn buffet tại Hương Thiền vào lúc 6h tối. Về mặt đồ ăn thì không có gì để chê nhưng về mặt vệ sinh thì thực sự quá tệ! Ăn được nửa bữa thì một bầy gián con chui ra ở ngay vách tường bên cạnh bàn mình ngồi. Nhấn mạnh là MỘT BẦY năm sáu con lúc nhúc luôn ạ! Thậm chí có con còn BAY VÀO ĐĨA của mình. Trên vid mình chỉ quay được một hai con vì bọn gián đã bay tứ tung hết. Gọi nhân viên thì nhân viên chỉ giải thích do vách trúc nên dạo này có nhiều gián, rồi mời mình ra bàn khác ngồi mà không có một câu xin lỗi! Mình đặt ra một dấu chấm hỏi về chất lượng vệ sinh đồ ăn quán luôn ạ.
Suốt hai năm qua đều ăn tại Hương Thiền nhưng sau trải nghiệm không thể tệ hơn này thì mình xin phép chào tạm biệt không bao giờ quay lại 🙂
Edit: Mình thấy nhiều bạn cmt nhà hàng chay nên họ làm thế là đúng quy trình, không nên sát sinh. Ơ các bạn ơi các bạn đặt sai trọng điểm vấn đề rồi ạ =))) Vấn đề không phải cho nó sống hay không mà nhà hàng không giữ được vệ sinh nên mới có gián chứ có ai bảo nhân viên phải giết toàn bộ gián trong nhà hàng đâu ạ =))))
Edit: Mình thấy không chỉ có mình mà còn nhiều bạn khác nhìn thấy có chuột chạy trong nhà hàng. Quản lí nhà hàng đã liên hệ mình xin lỗi hứa tổng vệ sinh quán sạch sẽ hơn và rút kinh nghiệm, đồng thời xin hoàn lại tiền ăn. Tuy nhiên mình đã từ chối và để bài ở đây mong không ai gặp phải trường hợp như mình, mong quán có thể cải thiện lại tình trạng này.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây