Quanh đi quẩn lại. Ăn đến cả chục quán bún bò Huế rồi nhưng mà với mình ở đây vẫn là

Quanh đi quẩn lại. Ăn đến cả chục quán bún bò Huế rồi nhưng mà với mình ở đây vẫn là đỉnh nhất

Nước dùng thơm. Thớ thịt to. Tiết không bị cứng. Bò viên và giò ăn kèm cũng khá ngon, Cái ưng nhất là dùng bún sợi to, Nhiều quán dùng bún rối với bún sợi nhỏ, ăn chả ưng gì cả :( Thường thì những quán bún phở hay cho mì chính vào nước dùng. Nhưng ở đây có thể là rất ít hoặc gần như ko có có. Bởi mình là máy test mì chính đây các bạn ơiiii. VD quán nào cho ngọt lố quá là tầm 5p sau dính chưởng luôn. Xương khớp mỏi nhừ. Người cứ ươn ra như thiếu iot. Mấy lần như thế toàn phải oder trà sữa về để hãm cái vị lờ lợ của vedan =))))

Lên mạng đọc review thì toàn thấy mn chê. Kể cũng lạ. Nên cứ phải vác miệng đi ăn thử để đánh giá xem có đúng thế ko. May quá là nó ngon. Quán này đi ko cần nhớ số, cũng ko cần tìm, chạy xe dọc đường đến đoạn nào mũi tự động ngửi thấy mùi thơm thì là tới quán (ko tin mọi người cứ phóng đường Lạc Long Quân thì biết nhá, thơm rạo rực luôn ý) 🤣🤣🤣

Bún bò Huế O Uông - 546 Lạc Long Quân, Tây Hồ.

Quanh đi quẩn lại. Ăn đến cả chục quán bún bò Huế rồi nhưng mà với mình ở đây vẫn là