Mì Hàn Quốc

#reviewhanoi #mihanquoc
Sau rất nhiều thời gian và đợi chờ để lấy được visa đi Hàn du lịch (do không chịu trả 2 triệu 1 cháu làm dịch vụ) thì cũng mình đã làm xong, quyết định tự thưởng cho bản thân 1 bữa đồ ăn Hàn Quốc tại quán đối diện tòa nhà của Lãnh sự quán và review cho mọi người.
...
*Quán tên là Mì Hàn Quốc, mặt đường Trần Duy Hưng đoạn đối diện tòa nhà Charm Vit Hotel rất dễ tìm, chỗ để xe rộng rãi trước cửa quán. Quán có 2 tầng, mỗi tầng ngồi được tầm 20-30 người, bàn có sẵn bếp để nướng/lẩu

*Về đồ ăn, ấn tượng đầu tiên là rất nhiều đồ ăn kèm/panchai, có món còn rất ấm và tươi. Nhà mình đi 2 người, nên gọi ít thôi, 1 suất thịt vai nướng (mình nhờ quán nướng và cắt hộ nên chỉ có 1 bát trong hình), 1 bát mì sủi cảo và 1 bát canh sườn bò (suất này kèm 1 bát cơm), nhận xét thì xuất này chắc...4 người ăn mới hết, và 2 vợ chồng thì ăn sạch :(

- Về thịt nướng thì cảm quan đầu tiên là...hơi ít so với giá tiền (210k hoặc 240k mình ko nhớ lắm), nhìn bát thế thôi chứ ở dưới là độn hành tây, tỏi nướng và nấm. Cuộn với rau tươi, tỏi, ớt xanh thì cảm nhận rõ vị tươi ngọt của thịt, rau cũng như vị cay của tỏi ớt, ăn ngon thì giá cao vậy cũng chịu [8/10]
- Về mì sủi cảo, không có gì đặc biệt lắm, bát mì đầy đặn có trứng, mì, sủi cảo, nước mì cay đậm vừa miệng người ăn cay trung bình [7/10]
- Về canh sườn bò, đây thực sự là món mình khá thích vì miếng sườn bò mềm, to, 1 bát được 4-5 miếng như trong hình, bát có thêm cả miến nữa, ăn với cơm thì chắc 1 suất đủ 1 người ăn 1 bữa. Vị canh không quá nồng mùi bò nhưng chưa được đậm đà lắm nên chưa cho 9 điểm được. [8.5/10]

*Chốt lại bill cho tổng bữa ăn hình như là 580k-600k, khá là vừa phải cho bữa ăn no kễnh bụng của 2 vợ chồng. Về giá thì mỗi món đều sẽ đắt hơn các quán đồ Hàn bình dân từ 20-30%, nhưng nếu đồ ăn ngon thì mình thấy cũng là điều hợp lý, sẽ quay lại vào lần thèm mồm gần nhất.
Cheers.

Mì Hàn Quốc

Mì Hàn Quốc

Mì Hàn Quốc

Mì Hàn Quốc

Mì Hàn Quốc