Đánh giá bánh trung thu lava Kinh Đô
Mình team ngọt lại thích ăn bánh trung thu, nghe tin Kđ có lava nên phải thử ngay. Vì n lạ và vì phần kinh tế gần đây ko cho phép ăn lava HK, peninsula, keewah,... 😂😂😂 cá nhân mình cũg thích nhữg bánh trung thu có tên ( và có tuổi ) như kinh đô, bảo phương, đông phương hơn là bánh homemade
1 hộp như hình 3 cái, mỗi cái 80g ( khá nhỏ, nhưng thường thì các loại lava hay chỉ làm bé nthe thui ) 220k, bán lẻ 70k/c
1 hộp gồm: lava trứng chảy phô mai, lava trứng sữa, lava trứng chảy đậu xanh chà bông
Về phần chất lượng thì cá nhân mình thấy Kđ vẫn nên theo các dòng bánh cũ, ko nên đổi mới làm gì 😂😂😂 như ảnh thì có cái phô mai còn gọi là nhiều trứng chảy 1 tí ( nhg trứng ko chảy lắm ), còn 2 bánh kia dc 1 nhúm xíu trứng chảy ở giữa
Vị thì ko khác nhau là mấy, có chăng phô mai mặn hơn 1 tí tí, trứng sữa ngậy hơn 1 tí ti, đậu xanh thì mùi đậu xanh hơn 1 tẹo 😂😂😂 nếu ko ăn từng cái 1 và nhìn vào tên bánh thì chắc ko phân biệt dc lun ý
Còn về phần vỏ và phần nhân kia thì ăn như bánh nướng đậu xanh cơ bản của Kinh đô, mình khá là thích ăn bánh nướng đậu xanh của KĐ và để bỏ tiền ra lần sau mua bánh của KĐ thì mình sẽ mua những vị cũ chứ ko phải vị lava này 😂😂😂
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây