Tươi BBQ 412 Trần Khát Chân

Tươi BBQ
412 Trần Khát Chân

Thấy mng thi nhau up bài quảng cáo quán nướng này. Thế là trời nắng nôi cũng vác nhau đi ăn thử. Vì các thánh thi nhau khen ngon lắm ngon vừa, thịt tươi này nọ làm mình cũng hí hửng. Để mà nói cảm nhận cá nhân mình thì thấy ở đây ăn hết sức bình thường. Ko hề thần thánh như mng khen ngợi. Menu của quán gửi cho mình 1 kiểu nhưng lúc đến giá toàn cao hơn 5-7-10k. Mình ăn hết 350k/ 2 người gọi là tạm ổn chứ no thì ko :)) nếu ngon thì chắc chắn mình sẽ gọi thêm đồ nhưng mà thật sự là đồ ăn ở đây rất bt. Nếu để mà no chắc phải 5-600k may ra mới ok. 1 điều nữa là lúc mình ăn gần hết thịt r thì có xin nv kim chi. Vì bt chỗ khác kim chi rau sống free, ở đâu cũng như vậy. Nv 1 bê ra 1 đĩa to thì mình có nói là cho mình xin đĩa nhỏ như lúc đầu thôi vì ăn ko hết nó phí. Thì bạn nv nói là kim chi lấy thêm là mất tiền chứ ko xin thêm đc đâu ạ :)) wtf. Mình nghĩ nếu vậy thì nvien nên nói trc với khách là nhà e chỉ free bát kimchi bé tí lúc đầu thôi còn nếu gọi thêm thì mất phí. Vì mình thấy từ trc đi ăn đồ nướng kimchi với rau sống xin thêm hầu hết là free chứ chả ai tính tiền :)) Thì mình có bảo nv là vậy thôi bạn cất đi giúp mình thì nv quay đi tỏ thái độ kiểu khó chịu. Xong rồi đi ra nói xì xào gì đấy với bạn nv khác. Nói chung mình thấy hơi phản cảm với kiểu nvien pvu nthe :)) còn các bạn nvien khác đều rất OK. Nói chung đi ăn thử cho biết chứ với giá tiền như này thì đi ăn Bukbuk nhoè mồm thịt. Hoặc thêm ít tiền đi ăn Gogi cho sướng :)) Chứ ăn kiểu tính tiền theo đĩa như này chính ra thành đắt 😊😆 Rau sống gọi thêm cũng tính tiền 😂 Chắc cứ trung thành với Bukbuk thôi. Buffe nướng có 150k/ng mà gọi đến sợ thịt thì thôi. Chứ 150k ăn ở đây mới chỉ mua đc 2 đĩa thịt thôi các bác ạ.

Tươi BBQ 412 Trần Khát Chân