- Việc nhà đương nhiên là của anh -Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới

- Việc nhà đương nhiên là của anh -

Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới chỉ là người yêu.

Em là single mom, có 1 bé gái 3 tuổi. Anh kém em 5 tuổi, quen nhau tình cờ trong 1 buổi đi chơi cùng em họ của em.

Em là đứa bị ám ảnh về sự yêu thương và quan tâm do thiếu thốn tình cảm của gia đình từ nhỏ. Bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân đầu do không thể chịu được sự vô tâm.

Kể từ khi mới quen anh, em đã cảm nhận được anh là người đàn ông của gia đình. Dù ít tuổi hơn, nhưng suy nghĩ không quá chênh lệch, sự từng trải cũng không chênh lệch, vẻ bề ngoài cũng thế.

Trải qua một lần vấp ngã, giờ điều duy nhất em cần ở một người đàn ông là có thể bao dung, yêu thương cả em và con thật nhiều.

Anh cực kì tôn trọng cảm xúc của con gái em, tiếp cận từ từ không vồ vập. Chơi cùng con, nấu ăn cho con, dạy con vẽ, đưa đón đi học. Rồi đến một ngày tự nhiên nó gọi anh là bố, chẳng ai dạy hay bắt nó cả.

Anh không phải type người lãng mạn, biết tạo bất ngờ, mà quan tâm từ những điều nhỏ nhặt. Để chọn ra điều gì khiến em cảm động nhất, nhớ nhất thì thực sự khó, vì anh dần dần đi vào cuộc sống của hai mẹ con, không khoa trương, không cầu kỳ. Nên tổng thể đẹp, điểm nhấn chưa nhiều. Chính vì thế anh vẫn hứa là sẽ cố gắng để trở nên romantic hơn.

Partner của em bị mắc bệnh sạch sẽ và hoàn hảo. Rảnh cái là đi dọn nhà và tìm cái gì hỏng để sửa. Mỗi lần cãi nhau là mặt lầm lầm lì lì mang chổi, lôi máy hút bụi ra dọn sạch bong kin kít hơn cả bình thường. Ngoài ra sắp xếp cái gì cũng phải theo nguyên tắc từ cao đến thấp, mỗi thứ khoảng cách đều nhau. Gấp quần áo không cần thước đo cũng đều tăm tắm 20x20cm. Ngoài những cái đấy thì không quá kĩ tính (may quá không sao sống nổi)

Từ ngày có anh, em hầu như không phải làm gì ngoài bấm nút máy giặt, vì anh bảo anh ghét nhất giặt quần áo và phơi quần áo. Ngoài thời gian đi học, đi làm, cuối tuần cả nhà lại đưa con đi chơi, về nấu cơm cùng nhau.

Mở mắt ra mỗi sáng đều nhận được tin nhắn chào buổi sáng, trước khi đi ngủ là tin nhắn chúc ngủ ngon. Chưa ngày nào quên.

Khen nhiều nhưng cũng không phải là không có cái xấu. Nhiều khi cợt nhả và đùa dai quá đà. Gặp cái anh ghét thì anh ngoa ngoắt không thể chịu nổi (những lúc như thế trông rất buồn cười 😂)

Chẳng biết có thể cùng nhau đi đến cuối đường hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại, em may mắn vì có anh

(Được nấu cho ăn nhiều lắm mà toàn ăn luôn không kịp chụp 😂)

#ViệcNhàCóAnh #Thửtháchtháng3 #DanOngDamDang #YêuBếp #EsheepKitchen

- Việc nhà đương nhiên là của anh -Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới

- Việc nhà đương nhiên là của anh -Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới

- Việc nhà đương nhiên là của anh -Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới

- Việc nhà đương nhiên là của anh -Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới

- Việc nhà đương nhiên là của anh -Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới

- Việc nhà đương nhiên là của anh -Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới

- Việc nhà đương nhiên là của anh -Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới

- Việc nhà đương nhiên là của anh -Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới

- Việc nhà đương nhiên là của anh -Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới

- Việc nhà đương nhiên là của anh -Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới

- Việc nhà đương nhiên là của anh -Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới

- Việc nhà đương nhiên là của anh -Partner của em hiện giờ chưa phải là chồng, mới