Xin phép ad và mn Góc “khen” không hề quảng cáo Vào order các bạn nói hôm nay đồ

Xin phép ad và mn
| Góc “khen” không hề quảng cáo |

Vào order các bạn nói hôm nay đồ vừa hết nên mong ac đợi 10p vì bây giờ mới bắt đầu làm
Ok đồng ý luôn. Mình hiện tại không có gì ngoài thời gian mà 😗😗
Thế mà vừa lên ngồi chưa được đầy 5p các bạn đã bê đủ đồ lên rồi - khen lần 1
Tưởng bắt đầu làm sẽ là đồ tươi đồ mới !
Nhưng !
Da gà ỉu rất ỉu không thấy được độ nóng giòn rùm rụm
Cắn miếng đầu thì ngỡ vị giác của mình sai
Nhưng cắn đến miếng hai mà thấy được mùi ôi, thiu thiu nếu không muốn nói là từ thố* thì chắc các bạn làm sai nguyên liệu hỏng cho mình rồi - “khen” lần 2
Vẫn cố gắng an ủi mùi đông lạnh nó vậy
Gọi nhờ bạn nhân viên ra ngửi hộ, nhưng bạn từ chối giúp đỡ bọn mình ! Bạn nói “tí nữa anh chị xuống quầy thu ngân nói hộ em “
Haiz chắc tình huống bất ngờ bạn chưa kịp phản xạ nên như vậy
Đến cuối xuống tính tiền có nói bạn thu ngân. ĐẶC BIỆT KHÔNG NHẬN ĐƯỢC LỜI XIN LỖI, các bạn có bảo nhau là thôi trừ tiền cho anh chị ấy đĩa đấy.
Vâng trừ tiền vậy là xog. Cảm giác như các bạn ấy thừa biết món ăn bị vậy mà vẫn mang lên cho khách ạ - “khen” lần 3
M có nhìn quanh hầu như 2-3 bàn xung quanh có gọi món này cũng đều bỏ 2/3 đĩa 🙂
Hôm nay có ai đi ăn mà bị gặp như này không ạ? Thế là 1 buổi tối thành như ... rồi huhuu
Chỉ mong các quán bán hàng có tâm với sức khoẻ của khách hàng 1 xíu, từ lúc về chỉ cầu mong cái bụng đừng biểu tình hic
( 1 quán nào đó ở đại học Hà Nội ạ)

Xin phép ad và mn  Góc “khen” không hề quảng cáo Vào order các bạn nói hôm nay đồ

Xin phép ad và mn  Góc “khen” không hề quảng cáo Vào order các bạn nói hôm nay đồ

Xin phép ad và mn  Góc “khen” không hề quảng cáo Vào order các bạn nói hôm nay đồ