[Yêu Bếp Combat]Được Chị Admin Phan Anh Truyền Cảm Hứng Em Xin Giới Thiệu

[Yêu Bếp Combat]

Được chị admin Phan Anh truyền cảm hứng em xin giới thiệu một chiếc nồi hấp thần thánh không cần nước mà nhà ai cũng có - nồi cơm điện. Cái dạo nhà nhà người người làm gà hấp muối nhưng mình lại tiếc tiền mua muối nên không làm nhưng vẫn chăm chỉ hóng, rồi sau đó đọc được một comment là "cần gì muối, chỉ cần cho vào ncđ ấn nút nấu..." Thế là thử làm luôn. Lót một ít lá thơm bất kì (chanh, sả, gừng, hành, tỏi, boa rô... thậm chí lá cải xuống đáy nồi, cho gà vào bật nút nấu, thế là xong a 😆
Mỗi tội gà chín thì ko có cơm ăn cùng nên mình phải ra hàng mua cơm 😆

Công thức ƯỚP: tùy sở thích, mình chỉ bôi xíu bột nghệ, muối và tiêu.

NỒI: các bạn cứ thử tất cả các loại nồi xem. Nồi của mình KHÔNG PHẢI cao tần hay nồi cúc cu đâu, nấu chế độ nấu cơm trắng như nấu cơm ăn thôi. Nên mình mạnh dạn đoán cứ nồi nào nấu cơm chín thì làm món này sẽ thành công!!!