Yêu bếp Travel ❤️ Hôm nay em mạn phép chia sẻ một lịch trình du lịch siêu nhanh của 2 anh chị Bố Mẹ ưa dịch chuyển cùng 1 bạn nhỏ 22 tháng tuổi. Từ khi quyết định đến ngày khởi hành chỉ có 3 ngày. Trong 3 ngày đó 2 vợ chồng em đã cùng nhau tìm hiểu các địa điểm sao cho phù hợp nhất với cả gia đình đặc biệt là bạn nhỏ lần đầu tiên đi du lịch xa nhà. Sau một ngày cân nhắc giữa một số địa điểm chúng em đã quyết định đi Đà Nẵng - Hội An. Lịch trình 4 ngày 4 đêm. - Ngày đầu tiên: cả gia đình đến khách sạn đã đặt trước gửi đồ - nhận xe máy thuê - đi ăn sáng và di chuyển đến Bán đảo Sơn Trà. Tại đây gia đình em tham quan 2 điểm là Chùa Linh Ứng và bãi đá Obama. Đường Đà Nẵng dễ đi cũng như khí hậu rất thuận lợi nên lên xe là bạn nhỏ ngủ 1 giấc ngon lành đến địa điểm tham quan rất vui vẻ. Buổi chiều thì tiến về Hội An tham quan Rừng dừa Bảy Mẫu và Phố cổ Hội An về đêm. Thưởng thức 1 số món ngon nổi tiếng như Bánh mì Phượng - nước giải nhiệt Mót... rồi về lại khách sạn. - Ngày thứ 2: cả gia đình tham quan và vui chơi tại Bà Nà Hill. Bà Nà đúng là một địa điểm rất lý tưởng không những để chụp ảnh - tận hưởng mà còn khí hậu rất tuyệt vời. Bà Nà cách trung tâm thành phố tầm 25km nên gia đình em đã mua vé tour bao gồm xe đưa đón - vé cáp treo - vé buffer - hướng dẫn viên. Ngày hôm nay khá nhàn vì chỉ cần đi theo xe và chụp ảnh sống ảo thôi ạ. Khung cảnh y hệt Châu Âu. Góc nào cũng muốn chụp vì quá đẹp. - Ngày thứ 3: gia đình em có đặt tour núi Thần Tài nhưng do ít người ghép tour nên không có xe đưa đón chỉ có combo vé vui chơi kèm ăn trưa thôi. Gia đình lại cùng nhau chinh chiến bằng xe máy. Trộm vía bạn nhỏ rất hợp tác ạ. Tại khu du lịch núi Thần Tài phần lớn là các hoạt động liên quan đến nước. Có công viên mô hình khủng long. Miếu thần Tài - tổ hợp công viên nước siêu to và khu massage - xông hơi suối khoáng nóng tự nhiên. Đặc biệt mọi người có thể ăn món trứng Trường thọ luộc bằng nước khoáng tại đây nhé. Buổi tối gia đình em ghé cầu Rồng xem phun lửa và nước, nhưng do gặp mưa nên không chụp được hình. - Ngày thứ 4: chạy vài điểm quanh trung tâm thành phố như Cầu Tình Yêu - chợ Bắc Mỹ An rồi về trả phòng ghé khu vực Bến xe ăn bánh bèo chén, bánh Nậm... Rồi vào biển Thanh Khê nghịch cát - ngắm biển. Hành trình du lịch khép lại là một niềm vui lớn với vợ chồng em khi đã có thể đưa bạn nhỏ đi du lịch. Trộm vía bạn nhỏ khá hợp tác nên chuyến du lịch rất trọn vẹn. Cảm ơn mọi người đã xem chia sẻ của em ạ. Đặc biệt ở các hình em có review một món quà của Yêu bếp chính là chiếc túi Vải vạn năng. Giúp em đựng ty tỷ thứ cần dùng cho cả gia đình trong từng ngày dịch chuyển ❤️❤️❤️
Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên
Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn
Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp.
Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ
Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên