(Góc ăn chay)Hà Nội siêu nhiều các quán ăn chay. Đặc biệt là mùng một với rằm, các

(Góc ăn chay)

Hà Nội siêu nhiều các quán ăn chay. Đặc biệt là mùng một với rằm, các quán ăn chay đông khủng khiếp, nhất là vào giờ cao điểm... có siêu nhiều phân khúc quán ăn chay, từ bình dân, tầm trung đến hơi mắc 😆.

Về phân khúc giá hơi mắc, đồ ăn ngon đẹp, tinh tế từ những chi tiết nhỏ nhất, ta cảm nhận dc sự tỉ mỉ cần mẫn của đầu bếp thì có nhà hàng Ưu đàm chay, Chay vị lai

Về phân khúc giá tầm chung thì mình thường chọn ăn theo kiểu buffet. Siêu thích quán Veggie Castle ở yên ninh, đúng kiểu đồ thuần chay, ko có những món giả thịt nhưng ăn siêu ngon ko bị mặn. Còn có quán Hương Thiền ở xã đàn, có khá nhiều món, ăn cũng dc, nhưng cá nhân mình thích ăn ở Veggie Castle hơn.

Về phân khúc giá trung bình. Đồ chay ngon sạch siêu rẻ nhất trong lòng mình là quán Gieo Yêu Thương ở số 8 Châu Long, ở đây đồ nấu theo kiểu thực dưỡng là chủ yếu. Nhưng hơi tiếc là bây giờ quán đã đóng cửa. Ko biết chuyển đi đâu nữa huhu.
Còn có quán cơm chay Âu Lạc ở 277 Văn Chương, mình thường qua đây ăn mỗi khi có dịp, và dịp nào cũng ưng lắm. Hôm nay có dẫn bạn đến đây để giới thiệu. Quán bình dân bày biện ko đẹp mắt lắm nhưng đồ ăn chế biến siêu ngon. Mình thích nhất cái viên khoai lang ngô bí đỏ nghiền này này, đỉnh lắm ý. Cái miếng sườn kia xương là cùi dừa nhé 😂😂😂 Ở đây còn bán cả ruốc nấm mang về cũng ngon lắm ạ. Điểm trừ duy nhất là tính tiền giả cả hơi linh tinh thôi😂. Mình thường gọi suất đầy đủ,có hôm chủ quán tính mình 30k, hôm thì 35k còn hnay là 40k 😭

Mùng 1 chúc hội hoan hỉ ạ 😆

À mà mọi người còn quán ăn chay nào "tủ" ko giới thiệu cho mình với nha 😆

(Góc ăn chay)Hà Nội siêu nhiều các quán ăn chay. Đặc biệt là mùng một với rằm, các

(Góc ăn chay)Hà Nội siêu nhiều các quán ăn chay. Đặc biệt là mùng một với rằm, các

(Góc ăn chay)Hà Nội siêu nhiều các quán ăn chay. Đặc biệt là mùng một với rằm, các