Vào Một Ngày Trời Chợt Đổ Mùa Đông Giữa Mùa Hè Thì Chỉ Có Ăn Ốc Là Chân Ái, Thế Nên L

Vào một ngày trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè thì chỉ có ăn ốc là chân ái, thế nên là vồ được hàng ốc mà tự đặt câu hỏi tại sao giờ mới biết hàng này để ăn khi đã kinh qua quá nhiều hàng ốc làm nhục khoang miệng của mình :
- Ốc mít nướng tiêu xanh : Con ốc chắc, tỉ lệ ốc chết ốc thối như đĩa trên ảnh thì bị 1 con. Nhưng đặc biệt là sốt tiêu nồng nàn, một kiểu nồng len lỏi vào mũi mà không quá hăng không quá cay, húp sụt 1 phát mà đang dỗi người yêu tự dưng hết dỗi. Quán còn đục sẵn đít để ai muốn ăn cả ruột thì ăn không thì thôi. 9/10. Xuất sắc
- Hàu nướng mỡ hành + phô mai : không không không bị tanh trời ơi. Mũi mình thính như cờ hó mà ăn không thấy tanh chút nào vì rất sợ tanh. Sạch sẽ không sạn. Còn phô mai thì thiên hướng thơm ngậy dịu nhẹ, không bị béo mà ngấy cũng không bị nhợn nhợn mồm kiểu bơ Tường An đâu nhé, ăn rất là trôi. 8/10
- Tôm bỏ lò phô mai : Tôm làm sạch, lấy kẽ đất, sốt phô mai tựa tựa hàu nhưng có chút beo béo và lỏng hơn, hình như giống nhau nhưng thêm chút sốt dứa gì đó chua dịu nhẹ chua hiền từ chua chấp nhận được nên ăn rất đưa mồm. Mỗi tội không bỏ đầu bỏ đuôi nên hơi giận. 7/10. Có bánh mỳ ăn kèm
- Cút lộn xào me : Như bao quán khác. Sốt me không quá chua, không quá ngọt, nước sốt hơi bị cảm thấy bột một chút nhưng không thành vấn đề với những người dễ tính.
Tổng kết món ăn đều ngon theo cá nhân nhưng vẫn thiếu 1 chút ít gì đó hương vị của Sài Gòn mà mình nhớ mong. Sẽ quay lại nhiều nhiều lần nữa
Tổng mâm trên ảnh là 440k + 5 hàu phô mai gọi thêm mà k chụp vì đang mải ăn. Sẽ set luôn là quán ốc ruột. Lần sau sẽ thử sốt trứng muối của quán thế nào, định gọi thêm ốc hương trứng muối nữa mà no quá nên dừng lại để về ăn cơm không mẹ mắng.

Ốc Ba Nghé - 77 Nguyễn An Ninh ( 16h30- tối )

Vào Một Ngày Trời Chợt Đổ Mùa Đông Giữa Mùa Hè Thì Chỉ Có Ăn Ốc Là Chân Ái, Thế Nên L

Vào Một Ngày Trời Chợt Đổ Mùa Đông Giữa Mùa Hè Thì Chỉ Có Ăn Ốc Là Chân Ái, Thế Nên L

Vào Một Ngày Trời Chợt Đổ Mùa Đông Giữa Mùa Hè Thì Chỉ Có Ăn Ốc Là Chân Ái, Thế Nên L

Vào Một Ngày Trời Chợt Đổ Mùa Đông Giữa Mùa Hè Thì Chỉ Có Ăn Ốc Là Chân Ái, Thế Nên L