Hơn 12 giờ trưa mình đang chén thì điện thoại vang lên tin nhắn chờ: Ôi là của admin

Hơn 12 giờ trưa mình đang chén thì điện thoại vang lên tin nhắn chờ: Ôi là của admin YÊU BẾP nhắn tin báo bài của mình bị lỗi cần sửa để duyệt 😂😂😂

Mình lại được 1 phen ngỡ ngàng vì sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của các admin, với số lượng thành viên hơn 1 triệu người + lượng bài gửi về hàng ngày chờ duyệt chất chồng mà các bạn ấy vẫn tỉ mỉ sửa từng lỗi nhỏ. Mình phục lắm luôn, lại càng thấy vui khi được là thành viên của group.

Chúc các admin luôn thật nhiều năng lượng nhé để phát triển YÊU BẾP hơn nữa😘😘😘

Nay mình xin chia sẻ với mọi người 1 món làm thì hơi lâu xíu nhưng ăn thì khá ngon:
#Bánh_đúc_mặn

1.Nguyên liệu:
- bột gạo 100g
- bột năng 40 g
- bột nếp 15 g
- Thịt nạc vai 200g
- Mộc nhĩ 3 tai
- Gia vị: muối, hạt nêm, mắm, tiêu, hành khô, tỏi, ớt, rau mùi, đường.
2 Chế biến:
- Cho tất cả 3 loại bột vào hòa chung với khoảng 1,5 lít nước sau đó để bột nghỉ khoảng 30 p (Tùy theo bạn muốn ăn loảng hơn thì có thể thêm lượng nước)
- Thịt băm hoặc xay nhỏ, phi hành cho thơm rồi đổ thịt vào xào săn thì cho tiếp mộc nhĩ vào tiếp nêm gia vị vừa miệng, thêm chút tiêu cho thơm rồi tắt bếp.
- Pha nước mắm mặn ngọt để chan cùng, có thể cho thêm tỏi, ớt tùy sở thích.
- Phi hành khô cho vàng để ăn kèm.
- Quay lại nồi bột đun lửa vừa đến khi nặng tay và bột trong, chín đều thì tắt bếp.
Cuối cùng múc bánh đúc ra bát thêm nhân thịt xào, chan nước mắm lên rắc hành phi và thưởng thức thôi. Ăn kèm ít rau mùi thì thơm cực.
Cuối tuần rảnh rỗi nấu cho cả nhà ăn thì còn gì bằng các bạn nhỉ?😊😊😊
B2 gửi 4.5 duyệt 4.6😂

Hơn 12 giờ trưa mình đang chén thì điện thoại vang lên tin nhắn chờ: Ôi là của admin

Hơn 12 giờ trưa mình đang chén thì điện thoại vang lên tin nhắn chờ: Ôi là của admin

Hơn 12 giờ trưa mình đang chén thì điện thoại vang lên tin nhắn chờ: Ôi là của admin

Hơn 12 giờ trưa mình đang chén thì điện thoại vang lên tin nhắn chờ: Ôi là của admin

Hơn 12 giờ trưa mình đang chén thì điện thoại vang lên tin nhắn chờ: Ôi là của admin