**Nghỉ tay không nấu nướng.**Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá,

**Nghỉ tay không nấu nướng.**

Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá, người ta tham gia Yêu Bếp để được chia sẻ kiến thức về nấu nướng thì lại khuyến khích thành viên nghỉ tay, không nấu nướng. Không nấu nướng thì lấy gì mà ăn???🤧

Hehe, mình nói đùa thế thôi, chứ thực ra 365 ngày thì ít nhất cũng phải có 1 ngày nghỉ ngơi để order đồ ăn bên ngoài, đó cũng là tạo điều kiện cho các nhà hàng, quan ăn kinh doanh, kích thích nền kinh tế nước nhà hà hà 🤓

Quyết tâm không vào bếp thì cũng phải làm gì có ích chứ không phí hoài thanh xuân. Thực ra, từ khi về nhà mới, mình mơ ước có 1 vườn rau và những khóm hồng đủ sắc. Nhưng anh chồng nói là: Từ từ đã, mình làm tủ bếp cho em để đồ cho đỡ bừa bộn, vườn tược thì mình làm sau. Thôi thì đành vậy, nhưng sau đợt cháy rừng của Úc, thời tiết nóng đến mức giòn hết cả cánh hoa, cây/hoa cũng không dám tưới nhiều vì phải để giành nước chống cháy rừng. Hoa hoét gom hết vào góc vườn. Vừa hết cháy rừng lại đến lụt lội, mưa nhiều hoa ốm, sâu bệnh, nhìn mà xót hết cả ruột.

Quyết định: Mai anh gọi xe chở đất về đi, mình làm vườn trước, còn trồng rau Việt Nam cho Tato ăn chứ, hoa của em cũng phải được chăm sóc, chứ không có đất, cứ thảy hết vào góc vườn thế kia xót lắm.

🧛‍♀️ Mụ vợ mà đã quyết thì khó mà thay đổi được. 8h30 sáng hôm sau, Tato đang chấm mút chiếc bánh mì Việt Nam (mẹ nướng từ hôm qua – hơi bị quá lửa nên gần cháy nhưng chắc vẫn ngon nên bạn ăn lấy ăn để), 1 xe tải đầy đất đổ xuống trước thềm nhà. Cả nhà vội vàng chén nhanh bữa sáng để ra làm việc – xúc đất đổ vào vườn, san đất để trồng cây.

Tato cũng xin mẹ một chân phụ việc mà không nhà thành thợ chính luôn. Mẹ thì hí hửng lắm vì bố mua luôn xe đất organic để trồng rau cho con ăn. Chắc rau trồng được sẽ ngọt lịm tim 💖

Cả nhà cùng nhau xúc đất, đẩy xe, san đất, dọn vườn… Đến gần trưa bố order đồ ăn, cả nhà nghỉ tay, ăn trưa xong thì bố bảo 2 mẹ con nghỉ tay chiều làm tiếp. Trưa chỉ bố và cậu Kiên làm thôi.

Đến chiều mẹ rủ Tato ra xúc đất tiếp thì nó nói: con mệt quá rồi mẹ ạ 🥵. Thế thôi, 2 mẹ con rủ nhau đi tưới cây vậy.

Trách chị Admin thế thôi, nhưng nghĩ lại thấy chị thâm thúy và sâu sắc thật 👸. Yêu bếp chính là yêu gia đình, yêu tổ ấm và yêu bản thân mình để các thành viên trong gia đình biết trân trọng nhau hơn. Ai mà ngờ được cùng nhau xúc đất, trồng hoa lại vui đến thế, mệt nhưng đùa nhau cười chảy cả nước mắt. Con nhìn thấy bố ngã mà ôm bụng cười hả hê, lúc sau thấy bố có vẻ đau thì chạy lại thổi thổi xoa xoa có vẻ rất chi là quan tâm. Cháu thấy mặt cậu nhọ đen xì không lau thì thôi, nó lại bốc đất trát lên người cậu cho nhọ luôn cả người.

Vui lắm. Vườn mới chưa xong nên chúng mình khoe vườn cũ, hoa cũ, rau cũ vậy.

#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

**Nghỉ tay không nấu nướng.**Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá,

**Nghỉ tay không nấu nướng.**Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá,

**Nghỉ tay không nấu nướng.**Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá,

**Nghỉ tay không nấu nướng.**Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá,

**Nghỉ tay không nấu nướng.**Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá,

**Nghỉ tay không nấu nướng.**Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá,

**Nghỉ tay không nấu nướng.**Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá,

**Nghỉ tay không nấu nướng.**Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá,

**Nghỉ tay không nấu nướng.**Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá,

**Nghỉ tay không nấu nướng.**Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá,

**Nghỉ tay không nấu nướng.**Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá,

**Nghỉ tay không nấu nướng.**Bực mình với chị admin hay “cà khịa” members lắm nhá,